”Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn
trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn
sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?” (Mt 20,14-15)
PVL (21/8/2013) – Dụ ngôn trong Tin Mừng Mt 20, 1-16a kể rằng, Ông Chủ vườn nho ngay
từ sáng sớm, đã ra thuê thợ làm vườn nho cho mình theo giá thỏa thuận tiền công
nhật là một đồng. Sau đó khoảng giờ thứ ba, giờ thứ sáu, giờ thứ chín, giờ thứ
mười một, Ông vẫn tiếp tục đi ra thuê thợ làm vườn nho cho mình. Đọc hết đoạn
Tin Mừng, tôi thật ngạc nhiên với cách xử sự của Ông Chủ. Đó là khi chiều đến,
ông sai người quản lý gọi thợ trả công từ người sau chót đến người trước hết,
và ai cũng được một đồng như nhau. Vì những người làm từ sáng sớm lẩm bẩm trách
Ông Chủ thì Ông đã giải đáp: Trả một đồng theo thỏa thuận là hợp lẽ công bằng. Và
trả cho những người làm sau, nhất là những người làm cuối ngày cũng được một
đồng để họ đủ sống trong ngày đó là do lòng xót thương của Ông, Ông có quyền
làm như thế.
Phải chăng lòng thương xót bắt đầu từ sự công
bằng? Giữ lẽ công bằng như Ông Gia-kêu (x. Lc 19,
1- 10) thật tốt biết bao. Nhưng nếu công bằng được thi hành cách cứng
ngắc mà không có lòng xót thương thì lẽ công bằng ấy không đáng được hoan
nghênh!
Một truyện kể rằng, có một bà mẹ bán chè nuôi hai đứa
con học đại học, bị chủ nợ nhiếc mắng vì không trả nổi món nợ 500.000 đồng.
Người mẹ tội nghiệp đó đứng khóc ngon lành như một đứa trẻ mà không biết phải
làm gì hơn. Chắc không ai mà không nghĩ rằng, người chủ nợ kia đòi nợ là đúng
lẽ công bằng, nhưng công bằng đó không có lòng xót thương.
Theo dụ ngôn, những người đến làm vườn nho từ
sáng sớm đã ghen tị với những người đến sau họ, vì những người đến sau làm ít
mà hưởng bằng mình. Lòng ghen tị hay ghen ghét có lẽ cũng nhan nhãn trong xã
hội chúng ta? Chiến Quốc Sách có ghi lại lời sau đây: “Khi hai người cùng chung lo
một việc, thì yêu nhau; khi hai người chung hưởng một quyền lợi, thì ghét nhau”
quả thực không sai.
Lạy Chúa, đức công bằng và lòng thương xót trong xã hội con đang
sống, có lẽ đã thành món hàng xa xỉ rồi chăng? Người ta đã chiếm đoạt của kẻ
khác làm của mình, quịt nợ lẫn nhau. Người ta vô cảm trước nỗi bất hạnh của
người chung quanh! Lạy Chúa, xin đức công bằng và lòng thương xót của Chúa ngự
trị hồn con, giúp con thể hiện đức công bằng và lòng thương xót đối với tha
nhân, đặc biệt trả về cho Chúa những gì thuộc về Chúa, và yêu mến Chúa để đáp
trả tình Chúa yêu con. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét