Sau lời mở đầu của cha Giám tỉnh, cha
Giuse Nguyễn Thể Hiện- Điều Hòa viên đại diện đọc Thư Công Hội Tỉnh dòng
Chúa Cứu Thế Việt Nam gửi anh em trong Tỉnh dòng.
Buổi chiều trước khi bế mạc Công hội
Tỉnh, tại phòng công hội, dựa trên đoạn Mt 9, 32 – 39, cha Giám tỉnh
chia sẻ : “ Bài Tin Mừng hôm nay thứ ba sau Chúa nhật 14 mùa thường niên
rất thích hợp với việc chúng ta kết thúc Công Hội Tỉnh khóa 2 nhiệm kỳ
2011 – 2013. Như là, không như là, mà thật sự có Chúa ở cùng chúng ta
Xin chủ ruộng
Thích hợp bởi vì chúng ta sẽ mở cửa ra
khỏi nhà để đi vào cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, ở đó chúng ta không
chỉ lao vào công việc nhưng tiếp tục xin chủ ruộng hành động và tín
nhiệm vào quyết định hành động của Chủ chứ không phải của chúng ta.
Chúng ta phải thắng được cơn cám dỗ tưởng mính có thể làm được tất cả,
mà cần nhìn ra những gì có là do bởi ơn Chúa. Chỉ bởi Chúa mà thôi.
Chạnh lòng thương
Thích hợp là vì chúng ta phải luôn khởi
sự sứ vụ của chúng ta từ cảm xúc chạnh lòng thương, và đích đến của sứ
vụ là vì các linh hồn. Các cách chúng ta giải thích luật, các cách chúng
ta hành động phải nhắm đến các linh hồn, vì các linh hồn và để cứu rỗi
các linh hồn tử việc chạnh lòng thương như của Chúa Giêsu.
Rao giảng Nước trời và chữa lành.
Thích hợp là vì một lần nữa sứ vụ của
chúng ta được xác nhận là Rao giảng Nước trời và chữa lành. Hai việc này
Chúa Giêsu đã làm và Tin Mừng ghi lại cho chúng ta như là một bản tổng
kết, một bản tóm sứ vụ của Ngài, mà sứ vụ ấy nhận từ Thiên Chúa Cha, bây
giờ Ngài trao cho chúng ta.
Nhưng người Pharisiêu lại bảo
Và thích hợp nữa là vì chúng ta sẽ không
chấp nhận cách giải thích, cách hành xử, cách nhìn vấn đề theo nghĩa
xấu, như những người Pharisiêu trong Tin Mừng hôm nay, nhóm người mà
nhiều lần chúng ta lớn tiếng phê bình công khai, nhưng chính chúng ta
cũng không ít lần bị cám dỗ phán đoán theo kiểu của họ.
Ước gì lời của Chúa thật sự luôn là kim chỉ nam, luôn là ánh sáng soi đường cho mọi người chúng ta.
Cùng với lời tạ ơn Thiên Chúa, xin
chân thành cám ơn anh em đã đáp lại lời mời và tham dự Công Hội với tất
cả tinh thần trách nhiệm và lòng yêu mến. Đặc biệt cám ơn Ban Điều hòa
thật vất vả và công phu đã liên tục làm việc cho hai kỳ Công Hội Tỉnh,
xin cám ơn những anh em cộng tác cách này cách khác để tổ chức Công Hội
này.
Xin phó thác mọi sự cho Đức Trinh Nữ
Maria với tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp mà toàn Công Hội chúng ta đã long
trọng tuyên nhận là Bổn mạng của Tỉnh Dòng chúng ta, xin Mẹ luôn ở với
chúng ta và cứu giúp chúng ta cũng như những ai mà nhờ lời giảng dạy và
đời sống của chúng ta mà họ nhận biết Mẹ, mà đến cùng Thiên Chúa.”
PV.VRNs
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét