CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

Tin Công giáo thế giới, ngày 15.06.2013


Untitled5-120x80VRNs ( 15.06.2013)- Sài Gòn- 1. Tin mừng sự sống: Đức Giáo Hoàng làm nổi bật giá trị của cuộc sống
Romereports đưa tin, vào sáng mai, Chúa nhật, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ cử hành Thánh Lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô, với các phong trào và hiệp hội thúc đẩy bảo vệ sự sống. Đó là một phần chương trình của ngày Tin Mừng Sự Sống – Evangelium Vitae. Đó cũng là tiêu đề của một trong những thông điệp của chân phúc Gioan Phaolô II chỉ ra lập trường của Giáo Hội về cuộc sống.
Các Thánh Lễ Chúa Nhật sẽ bắt đầu lúc 10:30 sáng. Trước đó, ngày thứ Bảy sẽ có các lớp giáo lý trong các giáo xứ khác nhau trong giáo phận Roma, quanh thành Vatican. Sau đó sẽ có một cuộc hành hương đến ngôi mộ của Thánh Phêrô và một buổi cầu nguyện tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Đức Tổng Giám mục Rino Fisichela, Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Tân Phúc Âm Hóa cho biết: “Vào tối thứ bảy 15 tháng 6, lúc 08:30, sẽ có một đám rước đi trong im lặng quanh Via della Conciliazione nhằm gọi sự chú ý về đời sống con người và giá trị vô hình của nó. Các buổi cầu nguyện sẽ kết thúc tại Quảng trường Thánh Phêrô, nơi mọi người sẽ nói lên lời làm chứng mạnh mẽ”.
Vatican dự kiến hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới sẽ về dự sự kiện này, trong đó có Mỹ, Ý, Đức, Nhật Bản, Hungary, Romania và Tây Ban Nha, và một số nước khác. Đây sẽ là một tập hợp khổng lồ giữa các cá nhân và các gia đình đến với nhau, và với Đức Giáo Hoàng, để bảo vệ phẩm giá của cuộc sống con người.
2. Khiêm tốn cần thiết để hiểu và loan truyền Tin Mừng
Khi nói đến điều kiện để hiểu biết và truyền giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô nói khiêm tốn là cần thiết. Trong Thánh lễ buổi sáng hàng ngày của ngài tại Vatican, ngài giải thích nhìn nhận sự yếu uối và tội lỗi của con người là chìa khóa. Như thánh Phaolô, không bao giờ quên quá khứ tội lỗi của mình.
Đức giáo hoàng Phanxicô nói: “Hỡi anh em, chúng ta có một kho tàng: đó là Chúa Giêsu Kitô Đấng Cứu Thế. Thập giá của Chúa Giêsu Kitô là kho tàng nhưng chúng tôi đựng trong một bình đất sét. Chúng ta quay cuồng với sổ tay ghi đầy tội lỗi của chúng ta …
Ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô là chắc chắn. Chúa Giêsu Kitô đã không cứu chúng ta với một ý tưởng, hay một chương trình trí tuệ, không có, Ngài cứu với xác thịt của Ngài, cụ thể Ngài đã hạ xuống trong than xác loài người… , làm người, làm người cho đến khi kết thúc. Đây là một món quà mà chúng ta chỉ có thể hiểu được, chỉ nhận được, trong những bình sành”.
Những người tham dự Thánh Lễ hôm nay, là thành viên của Thánh Bộ Giáo Sĩ và một số linh mục. Đức Thánh Cha nhắc nhở các giáo sĩ cần phải khiêm tốn để loan truyền thành thông điệp của Tin Mừng.
3. Đức giáo hoàng phải giải quyết chuyện đồng tính trong giáo triều Roma
Trên các phương tiện thong tin đại chúng mấy ngày qua rộ lên sự kiện đã được bàn ngay trước và sau biến cố Đức Bênêđictô XVI từ chức là chuyện đồng tính trong giáo triều.
Theo Ucanews, sự bối rối của Giáo Triều Rôma trong thời gian qua vì nhiều lý do. Trước tiên Đức Giáo Hoàng quyết định sống tại nhà trọ thánh Martha mà không về cung điện giáo hoàng để thuận tiện hơn cho công việc. Hơn nữa, mới đây, CLAR loan tin Đức Giáo hoàng sẽ sớm giải quyết những vấn đề thuộc tin đồn đồng tính luyến ái trong giáo triều Roma.
Ông Franco Svidercoschi, cựu phó giám đốc nhật báo Người quan sát Roma (L’Osservatore Romano) giải thích: “Sự im lặng bối rối của Giáo triều cho thấy rằng những lời của Đức Giáo Hoàng là đúng sự thật. Sự việc này rõ ràng đã tồn tại trong một thời gian, mặc dù tôi tin rằng nó được khám phá bởi các nhân vật cấp trung của Giáo Triều Rôma. Trước hồng y đoàn, ba Hồng Y phụ trách các công việc thuộc Vatileaks đã báo cáo. Những hồng y liên quan đã không được vào mật viện hồng y bầu Giáo hoàng vừa rồi, như Đức Hồng Y Keith O’Brien, người Scotland”.
Cha Dariusz Oko nói với Il Giornale: Nhưng ồn ào về đồng tính trong điện Vatican chỉ là đỉnh của tảng băng trôi: có những người tin rằng thách thức lớn của Đức Giáo Hoàng mới là giải quyết vấn đề. Cha Dariusz Oko, giáo sư thần học tại Đại học Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, nói: “Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng đó là điều tất cả mọi người đã biết trong nhiều năm”, ông giải thích thêm: “Tôi nghĩ rằng bức tường Omerta đã tồn tại trong một thời gian dài. Nhưng bây giờ, làm thế nào để phá hủy bức tường Omerta tồn tại ngay bên trong các chủng viện? Ai là có liên quan đến việc Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cấm việc truyền chức cho các linh mục đồng tính?”
Các linh mục Ba Lan tin rằng về vấn đề này Đức Giáo Hoàng có một trận chiến thật sự: “Vấn đề đồng tính tại Vatican là quan trọng, nhưng thách thức thực sự của Đức Thánh Cha là một thứ dị giáo đồng tính luyến ái, từ chối của Huấn Quyền của Giáo Hội Công Giáo về đồng tính luyến ái, và hậu quả là chức linh mục cho người đồng tính. Đức Thánh Cha phải chống dị giáo này đã lan rộng ra khắp Giáo Hội”.
4. 10.000 người Công giáo bí mật tại Bắc Triều Tiên
“Chúng tôi không ngờ sau thời gian dài đàn áp vẫn còn khoảng 10.000 người Công Giáo còn ghi khắc đức tin trong tim họ. Tôi cảm thấy khó khăn để tin rằng ở Bắc Triều Tiên có một Giáo Hội hầm trú”. Cha Lee Eun-hyung, Tổng thư ký của Ủy ban hoà giải của nhân dân Triều Tiên, cho biết trong một cuộc phỏng vấn.
Trong cuộc phỏng vấn của Ucanews, cha Eun-hyung mô tả các điều kiện bi thảm của dân Bắc Triều Tiên đang sống, cha nói: “Mỗi lần tôi cử hành Thánh Lễ tại nhà thờ Công giáo “Jangchung”, tên của huyện, nơi có nhà thờ, có giáo dân của Bắc Triều Tiên tham dự. Tuy nhà chức trách Bắc Triều Tiên nghiêm cấm tôi và những người làm việc với tôi liên hệ với cá nhân công dân của quốc gia họ”.
Cha Eun-hyung cho biết nhà thờ Jangchung độc đáo ở chỗ là do một giáo dân cử hành Phụng Vụ Lời Chúa mỗi Chủ Nhật. Đây là sự thật vì theo ông: ‘không có linh mục Công giáo sống ở Bắc Triều Tiên hiện nay”.
Khi được hỏi có bao nhiêu người Công giáo vẫn còn ở Bắc Triều Tiên, cha Eun-hyung nói: “Thật khó để nói. Các quan chức Bắc Triều Tiên nói với chúng tôi rằng có 3.000 người Công giáo trong cả nước. Nhưng chúng tôi không biết liệu con số này là chính xác, hoặc làm thế nào biết được.
Con số chính xác thu được vào năm 1945, khi hai miền Triều Tiên được chia thành hai nước. “Có những tài liệu cũ nói có khoảng 50.000 người Công giáo sống ở miền Bắc trước khi chia đôi đất nước. Một công việc truyền giáo rất sống động tại đây. Mẹ của nhà độc tài Kim sung-Il (1948-1994) xuất thân từ một gia đình Tin Lành rất ngoan đạo, rất nhiều nhà thờ Kitô giáo (Công giáo và Tin Lành) vào thời điểm đó nhưng gần như bị phá hủy trong cuộc chiến 1950-1953, ngoại trừ nhà thờ Jangchung.
Bắc Triều Tiên là một trong những nước lớn nhất tiêu diệt quyền tự do tôn giáo, nhưng bất chấp những năm đàn áp tôn giáo, vẫn còn khoảng 10.000 người sẽ nhớ trong trái tim của họ có đức tin Công Giáo của họ. Điều này được khẳng định bằng lời khai của một số người tị nạn Bắc Triều Tiên.
PV.VRNs

Không có nhận xét nào: