LỜI
NGUYỆN GIÁO DÂN
CHÚA
NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – NĂM C (16/6/2013)
(Lc 7,36-8,3)
Linh mục chủ sự: Anh
chị em thân mến! Thiên Chúa là vị thẩm phán công minh nhưng đầy lòng từ bi nhân
hậu, hết mực yêu thương những kẻ khốn cùng và sẵn sàng tha thứ cho các tội
nhân. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta hãy chân thành và khẩn
khoản dâng lên những lời nguyện xin:
1/ “Lòng tin của chị đã cứu
chị, chị hãy đi bình an”. Cộng đoàn cùng cầu xin Cha cho chúng ta luôn có lòng
tin phó thác vào tình yêu thương, quan phòng của Thiên Chúa và đón nhận sự bình
an trong tâm hồn mà Cha đã ban.
Xướng: Chúng con nguyện
xin Cha! Đáp: Xin Cha nhậm lời
chúng con.
2/ Nhân kỷ niệm 25 năm Đức
cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta hãy
cùng nhau chung lời tạ ơn Thiên Chúa là Cha giầu lòng thương xót, ban ơn giúp sức
cho mỗi Kitô hữu biết sống bao dung, nhân hậu, thắp sáng ngọn lửa yêu thương
trong gia đình và trong xã hội.
Xướng: Chúng con nguyện
xin Cha! Đáp: Xin Cha nhậm lời
chúng con.
3/ Hôm nay, nhân ngày dành
cho những người cha trong gia đình, cộng đoàn hiệp ý cầu xin Chúa chúc lành cho
những người cha trong Giáo Xứ biết sống gương mẫu, chu toàn trách nhiệm trong
gia đình.
Xướng: Chúng con nguyện xin
Cha! Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng
con.
4/ Chúng ta cùng cầu xin
Cha thương đến kỳ thi tuyển vào lớp 10 được tổ chức vào các ngày 21 và 22 tháng
6 tới đây của các em học sinh. Xin Cha tiếp thêm sức mạnh, giúp các em làm bài
thi đạt được kết quả tốt đẹp.
Xướng: Chúng con nguyện
xin Cha! Đáp: Xin Cha nhậm lời
chúng con.
Linh mục chủ sự:
Lạy Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, xin nhận lời chúng con tha thiết nguyện
cầu. Xin ban ơn nâng đỡ và hướng dẫn, giúp chúng con luôn sống tin tưởng vào
Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét