CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH (12/5/2013)



LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH (12/5/2013) 
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN
(Lc 24,46-53)

        Linh mục chủ sự: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu lên trời, nghĩa là Người đi vào đời sống vinh hiển của Thiên Chúa với cả thân xác phục sinh của Người. Người lên trời có nghĩa là Người đi vào cuộc sống viên mãn. Trong tâm tình hân hoan, cộng đoàn chúng ta tha thiết dâng lên Cha những lời nguyện xin sau đây:

1/ Hôm nay, Chúa Nhật lễ Chúa Thăng Thiên, chúng ta hiệp ý cầu xin Cha cho mỗi Kitô hữu biết cách sống đẹp lòng Cha ngõ hầu đời sau cũng được hưởng hạnh phúc quê trời.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Chúa Giêsu đã trao sứ mạng loan báo Tin Mừng cho Hội Thánh. Cộng đoàn chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Cha ban cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn can đảm, biết làm chứng nhân loan báo Tin Mừng cho những người chưa nhận biết Chúa.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ Hôm nay, ngày lễ tôn vinh những người mẹ trên toàn thế giới, chúng ta cùng cầu xin Cha ban nhiều ơn lành trên các người mẹ, nhất là các bà mẹ trong Giáo Xứ, ngõ hầu họ chu toàn trách nhiệm chăm sóc gia đình và giáo dục con cái.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4/ Thứ Hai 13/5/2013 lễ Đức Mẹ Fatima, bổn mạng Xóm Giáo 1, chúng  xin hãy cầu xin Cha thương ban nhiều ơn lành trên Cha Đặc Trách và giáo dân Xóm Giáo cùng những ai mang Thánh hiệu.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

          Linh mục chủ sự: Lạy Cha, xin cho chúng con biết chu toàn bổn phận bằng cách sống đức tin và chia sẻ đức tin cho lương dân, để rồi trong ngày sau hết, chúng con được chia sẻ niềm hạnh phúc thiên đàng với Chúa Giêsu, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.





Không có nhận xét nào: