CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Đức Giêsu phải chết để nhân loại được sống

PVL (12/4/2014) – Hôm nay Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay A, Giáo Hội công bố Lời Chúa trích Tin Mừng
 Ga 11,45-56 với ý lực:
Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với các thượng tế và biệt phái rằng: "Quý vị không hiểu gì cả! 50 Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt". 51 Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, 52 và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác về một mối.
Dân Chúa, đặc biệt là giới lãnh đạo dân Do-thái, chống lại Con Thiên Chúa. Đó là một nghịch lý nhưng lại là sự thật. Con Thiên Chúa vâng phục thánh ý Chúa Cha, đến thế gian với thân phận nghèo hèn, ba năm ròng rã loan báo Tin Mừng cứu độ, thế mà vẫn bị Dân Chúa nói riêng và nhân loại nói chung khước từ, bách hại, và mãi đến tận thế, tấn bi kịch này vẫn còn tái diễn. Để cứu nhân loại thoát cái chết trầm luân, Con Thiên Chúa phải trả một giá đắt, chết nhục hình thập giá thay cho nhân loại. Và đó là niềm hy vọng, đến một ngày, Dân Chúa sẽ qui tụ về một mối dưới chân của Chiên Con.
Tôi đọc câu chuyện sau đây để gẫm suy sự hy chết thay cho người mình yêu là thế nào.
Một nông dân đi xe ngựa ra phố. Đến một cửa tiệm, ông dừng xe lại vào mua đồ. Ông vừa tới cửa thì con ngựa hí lên và bỏ chạy, ông vội vàng chạy ra túm lấy dây cương và siết chặt. Con ngựa càng hoảng sợ hơn và chạy tứ tung trên đường, kéo theo người nông dân tội nghiệp. Dân chúng đổ xô ra xem. Đến khi dừng được ngựa thì người nông dân đã bê bết máu và thoi thóp thở. Một người hỏi: “Sao mà ông dại dột hy sinh đời mình vì con ngựa và chiếc xe như thế?” Ông thều thào: “Cứ nhìn vào trong xe thì biết!” Họ nhìn vào và thấy đứa con nhỏ của ông còn đang ngủ. (Góp nhặt).
Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống, Chúa đã bỏ vinh quang trời cao để xuống thế gian sống kiếp người đau khổ như con để cứu độ con. Xin giúp con cùng đi với Chúa con đường thập giá, đón nhận thập giá đời con trong cuộc sống từng ngày, để ơn cứu độ của Chúa hiệu quả nơi con. Lạy Chúa, xin thương cứu con. Amen.


Không có nhận xét nào: