CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Hình ảnh xúc động tại Thánh Lễ Tiệc Ly - GX. Công Lý 2016



Nguồn: http://chuacuuthe.com/

Thứ Sáu, 25-03-2016 | 06:39:44
Những năm gần đây, giáo dân trên toàn thế giới ngỡ ngàng với hình ảnh Đức Giáo Hoàng Phanxicô rửa chân cho tù nhân, cho phụ nữ và cả người ngoại đạo. Việc rửa chân trong Thánh Lễ Tiệc Ly ngày nay tại các giáo xứ, không không còn cứng nhắc dành cho 12 vị đại diện cho các thánh tông đồ ngày xưa nữa. Năm nay, Đức Giáo Hoàng của chúng ta đã rửa chân cho 11 di dân và 1 tình nguyện viên. Cụ thể, trong số các di dân, 4 là thanh niên Công giáo từ Nigeria, 3 là phụ nữ tín hữu Copt từ Eritrea, 3 là người Hồi giáo, và một là người Hindu từ Ấn Độ.
Và tại Giáo xứ Công Lý cũng vậy, “đối tượng được rửa chân” không phân biệt nam nữ, già trẻ. Đó là à những cụ ông, cụ bà đau yếu ngồi trên xe lăn. Đó là các em giáo lý viên, huynh trưởng. Đó là một người may mắn được chọn ngẫu nhiên. “Cha muốn hết tất cả mọi người có mặt nơi đây sẽ rửa chân cho nhau, nhưng không có đủ thời gian, chúng ta hãy cùng hiệp thông trong mầu nhiệm yêu thương của Chúa.” – Cha J.B Trần Văn Nhũ chia sẻ trong Thánh Lễ.
Một nét rất đặc biệt là, “người rửa chân”cho anh chị em mình năm nay tại giáo xứ là 2 vị giáo dân- đại diện cho Hộiđồng Giáo xứ (HĐGX).
IMG_2687
Đây là những hình ảnh quen thuộc, giản dị và ý nghĩa của GX. Công Lý suốt  những năm qua trong Thánh Lễ Tiệc Ly
IMG_2684
Một vị trong HĐGX rửa chân cho Giáo Lý viên và huynh trưởng
IMG_2688
“Thực sự là xúc động! Và cảm thấy Chúa yêu mình quá, yêu nhiều lắm. Chính vì thế, mà mình phải sống khiêm nhu hơn, khiêm nhường hơn nữa, phục vụ hơn nữa, nhất là đối với những bệnh nhân.” – Bà Maria Thái Thị Đông, chi sẻ khi sau khi rửa chân cho anh chị em mình.
IMG_2692
Những người được rửa chân không còn cứng nhắc là đại diện cho các thánh tông đồ ngày xưa
IMG_2693
“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”
IMG_2696
Trước đây, bà Maria Thái Thị Đông đã từng được rửa chân tại ngôi giáo đường đơn sơ này.
12910111_1150474618297478_2145075037_n
“Thật vậy, mỗi lần anh em ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết, cho tới ngày Chúa đến” (1 Cr 11, 26).
Bài và ảnh: Terasa Nguyễn

Không có nhận xét nào: