CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Đường thơ bé thiêng liêng



"Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời." (Mt 18,4)


Lạy Thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su, hôm nay toàn thể Giáo Hội mừng kính Ngài, xin Ngài giúp con noi gương Ngài bước đi trên con đường thơ bé thiêng liêng mà Ngài đã trải nghiệm để mỗi việc con làm dù nhỏ đến đâu cũng chất chứa lòng mến Chúa yêu người vạn bội bấy nhiêu để đem nhiều linh hồn về với Chúa, đặc biệt những linh hồn lầm đường lạc lối. Amen.

Không có nhận xét nào: