"Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả
các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa." (Lc 11,50-51)
Lạy Chúa Giê-su, các ngôn sứ đã đến, Ngài
là Con Thiên Chúa cũng đã đến thế gian này, nhưng tất cả đều bị giết. Những
Ki-tô hữu hôm nay trên toàn thế giới tin vào Chúa, đi theo Chúa cũng đang bị
bách hại cách này hay cách khác. Ai? Ai đã gây bao cảnh tang thương đối với niềm
tin Ki-tô? Chúa có đòi nợ máu kẻ bách hại Giáo Hội của Ngài không? Xin cho con
và kẻ tin tin vững vàng vào quyền năng, công lý của Chúa. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét