CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVTHƯỜNG NIÊN A (21/09/2014)



LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT XXVTHƯỜNG NIÊN A (21/09/2014)
(Mt 20,1-6a)
Chủ tế: (Tùy nghi)

Anh chị em thân mến!
Thiên Chúa Cha rất nhân từ muốn mời gọi và trao phó cho mỗi người chúng ta những nhiệm vụ khác nhau trong vườn nho của Người là Hội Thánh. Chúng ta hãy chung lời cảm tạ, và tha thiết dâng lên Cha những lời cầu xin sau đây:

1/ “Vì kẻ được gọi thì nhiều mà người được chọn thì ít”. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mọi thành phần trong Hội Thánh trở nên những người thợ nhiệt thành, chăm chỉ để được chọn chăm sóc vườn nho của Cha ngày càng thêm tươi tốt và sinh nhiều hoa trái.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

2/ Việc làm và tiền lương chi phối cuộc sống  của rất nhiều người trong xã hội hôm nay.  Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu xin Cha cho các nhà lãnh đạo trên thế giới biết quan tâm hơn đến người nghèo và quyết tâm tạo ra nhiều việc làm cùng tiền lương hợp lý cho người lao động trong cuộc sống.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

3/ Tính ích kỷ và hay ganh tị là nguyên nhân gây ra bao xung đột và chia rẽ. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mọi người trong cộng đoàn biết ý thức dẹp bỏ những tư tưởng cá nhân để hết lòng vì lợi ích chung, tích cực xây dựng một cộng đoàn biết yêu thương, hiệp nhất.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  

4/ Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến Albania vào ngày Chúa Nhật hôm nay. Xin Cha ban cho đất nước này được sự hiệp nhất, cho nhiều tôn giáo cùng chung sống hòa bình với nhau.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

Chủ tế:

(Tùy nghi) Lạy Cha là Đấng từ bi nhân hậu, Cha đã mời gọi chúng con cộng tác trong vườn nho của Cha. Xin đón nhận tâm tình tạ ơn của chúng con và giúp chúng con luôn dấn thân với hết khả năng Cha đã ban để phục vụ anh chị em và làm sáng danh Cha. Chúng con cầu xin xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: