CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Tôi là ai?



PVL (7/2/2014) – Đọc Tin Mừng Giáo Hội công bố hôm nay Mc 6,14-29, tôi lưu ý ba tuyến nhân vật:
Một là  vua Hêrôđê, một vị vua không vững lập trường, ba phải, một mặt thích nghe Ông Gioan Tẩy Giả nói, mặt khác khi đụng đến quyền lợi của ông thì ông bắt tù, giết chết.
Hai là: Bà Hêrôđia và đứa con gái, loài rắn độc, ác tâm. Rắn mẹ đã ác độc, rắn con lại ác độc không thua kém.
Ba là: Ông Gioan Tẩy Giả, ngôn sứ dám nói lên  sự thật, bảo vệ sự thật, chấp nhận cái chết.
Hạng người như vua Hêrôđê không thiếu gì trong  xã hội hôm nay: Những ai tin Chúa mà còn theo bụt thần, tin bói toán, dị đoan, thờ ông địa v.v… theo kiểu đa thần giáo đều là loại người như Hêrôđê, tin đạo chỉ đi tìm quyền lợi cá nhân.
Hạng gian ác như Hêrôđia thì cũng chẳng thiếu gì trong xã hội hôm nay: Cha mẹ giết con, vợ chồng giết nhau, đồng sự thanh toán lẫn nhau chỉ vì quyền lợi ganh ghét đầy dẫy trong xã hội đạo đức xuống dốc.
Còn loại người như Gioan Tẩy Giả không phải không có, nhưng thật hiếm hoi, khi họ cất tiếng lên thì bị bịt miệng và mạng sống họ bị đe dọa.
Thế gian là như thế! Quyền lực sự dữ là như thế! Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật!
Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa giúp con biết tránh xa điều gian ác, không nhập nhằng trong đức tin, và luôn kiên vững làm chứng cho sự thật. Amen.

Không có nhận xét nào: