CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Mở mắt tâm hồn để diện kiến Tôn Nhan Chúa.



PVL (19/2/2014) – Hôm nay, Lời Chúa trích đọc Gc 1,19-27 với ý lực:
19 Anh em thân mến của tôi, anh em nên biết rằng: mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói, và khoan giận,
20 vì khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa.
Và Tin Mừng Mc 8,22-26 với ý lực:
23 Đức Giê-su cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: "Anh có thấy gì không?"
24 Anh ngước mắt lên và thưa: "Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại."
25 Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự.
Việc Đức Giê-su chữa người mù này có những chi tiết khá lạ hàm ý nghĩa sâu xa!
Lạy Chúa Giê-su, khi con nóng giận, con chỉ thấy con người ích kỷ của con mà không thấy Chúa đâu. Cũng như người mù, Chúa chữa phần thể lý, mắt anh vẫn thấy mờ mờ, người ta như cây cối đi đi lại lại; Phải chăng bã phù hoa thế gian cùng những lo toan cơm áo gạo tiền cũng khiến con người hôm nay và chính bản thân con cũng chưa nhìn rõ được Nhan Thánh Chúa. Chỉ khi Chúa mở mắt tâm hồn, anh mới nhận rõ Con Người và tha nhân nhờ lòng xót thương của Ngài. Và con đây, lạy Chúa, xin Ngài mở mắt linh hồn con để con diện kiến Tôn Nhan Chúa mà thờ phượng Chúa hêt tâm hồn, hết sức lực con. Amen.

Không có nhận xét nào: