CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

KHÔN NGOAN đến từ Thiên Chúa.



https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_bgIqcmO2qbv43yesygiqDIX29IOStdDOWNFajxvDo1bhg6uWrux_iHEboLRWERuTPPqZyTXhASnuPNBkmXXhMfSC461xnUbv5MOEeMXsreFPZb5lUgfnM7DMkARhNIz22a7gGBXGgqs/s1600/godswisdom.jpg
 PVL (12/2/2014) – Lời Chúa hôm nay trích Sách 1V 10,1-10 với ý lực:
 Chúc tụng Đức Chúa Thiên Chúa của ngài, Đấng đã ưu ái đặt ngài lên ngai Ít-ra-en; chính vì lòng yêu thương Ít-ra-en đến muôn đời, mà Đức Chúa đã đặt ngài làm vua, để ngài thi hành luật pháp và công lý."( 1V 10,9) (Lời ca tụng của Nữ hoàng Sơ-va dành cho vua Sa-lô-môn nổi tiếng về sự khôn ngoan và sự giàu sang phú quý).
Và Tin Mừng Mc 7,14-23 với ý lực:
"Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế." (Mc 7,23)
Về ý lực này Đức Giê-su đã giải thích rõ với các môn đệ khi Người ở riêng với họ.
Tôi tập chú vào ĐỨC KHÔN NGOAN do Thiên Chúa ban tặng chứ không như của thế gian.
KHÔN NGOAN
Để thờ phượng Thiên Chúa hết lòng hết sức mình.
Để phục vụ tha nhân, cộng đoàn chứ không vì lợi ích cá nhân.
Để phục vụ Hội Thánh Chúa.
Để thăng tiến bản thân, xã hội và Giáo Hội luôn mãi.
Để nhận biết người lành kẻ dữ, biết phân biệt thiện ác hầu có những ứng xử thích hợp.
Nói tóm lại: Có được KHÔN NGOAN do Thiên Chúa ban tặng, có thể nói là có tất cả, không gì ở thế gian sánh bằng.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đấng THƯỢNG TRÍ KHÔN NGOAN, xin ban cho con lãnh nhận được ƠN KHÔN NGOAN Chúa ban, hầu có thể biết cách thờ phượng Chúa, và giúp ích cho cộng đoàn, cho tha nhân như lòng Chúa mong ước. Xin Chúa nhậm lời con cầu xin. Amen.

Không có nhận xét nào: