PVL (14/11/2013) – Hôm
nay Giáo Hội công bố Tin Mừng Lc 17,20-25 với chủ đề TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA.
Chính Chúa Giêsu đã nói
"Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan
sát được." (Lc 17,20)
Thời Chúa Giêsu, người
Do-thái vẫn còn chịu ách đô hộ của người Rô-ma, họ phải sống tủi nhục với tâm
thức của kẻ bị trị. Họ vẫn trông đợi một triều đại độc lập, thịnh vượng, họ chờ
mong một vị quân vương như vua Đa-vít giúp họ giải phóng dân tộc, phục hưng đất
nước theo não trạng trần gian: Có binh hùng tướng mạnh, có vũ khí để chiến đấu,
có lương thực dư đầy để nuôi quân hầu có thể chiến thắng kẻ thù.
Nhưng Triều Đại Thiên
Chúa không như họ nghĩ. Triều Đại Thiên Chúa đã đến. Triều Đại Thiên Chúa là
chính Thiên Chúa, là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa đã đến trần gian. Triều Đại
ấy, người nghèo được nghe Tin Mừng Chúa, kẻ ốm đau, bệnh tật được chữa lành,
người chết sống lại, thiên nhiên quy phục, quỷ thần hãi sợ, kinh khiếp! Triều
Đại Thiên Chúa âm thầm đến trong cõi lòng người ta, khiến họ nhận biết Thiên
Chúa, khiến kẻ tội lỗi sám hối quay về đường ngay, bỏ đường tội lỗi. Và Triều
Đại Thiên Chúa mãi mãi thiên thu vạn đại, vượt không thời gian để vào cõi vĩnh
hằng, khi Con Người ngự đến trong vinh quang ngày cánh chung.
Nhưng một điều có vẻ
nghịch lý, Triều Đại ấy, Con Một Thiên Chúa ấy phải trải qua thập giá, qua cái
chết mới được phục sinh, vinh thắng, và Triều Đại của Người mới khải hoàn thật
sự.
Triều Đại Thiên Chúa đã
đến, đang đến với những ai mở lòng đón nhận, còn những ai khép kín tâm hồn, thì
Triều Đại ấy với họ vẫn còn xa vời vợi. Câu chuyện sau đây minh họa cho ý tưởng
đó:
“Vào thời Nga Hoàng, một
thanh niên vì chịu ảnh hưởng sâu đậm tư tưởng của đại văn hào Tolstoi và nhất
là giáo huấn của Chúa Giêsu, nên đã từ chối thi hành nghĩa vụ quân sự. Ra trước
tòa, anh đã trình bày niềm xác tín là anh không thể cầm khí giới giết người.
Sau khi nghe người thanh niên biện hộ, quan tòa mới phát biểu như sau: “Tốt
lắm, tôi đã hiểu được lý tưởng của anh. Nhưng anh còn phải thực tế. Lý tưởng
anh đề ra là lý tưởng của Nước Trời, mà Nước Trời thì chưa đến.” Nghe thế người
thanh niên dõng dạc trả lời: “Thưa ông tôi nhìn nhận là Nước ấy chưa đến cho
ông... nhưng Nước ấy đã đến cho tôi. Tôi không thể sống như Nước ấy chưa đến,
để tiếp tục chém giết và gieo rắc hận thù.”
Lạy Chúa Giêsu, Triều Đại của Chúa là chính Chúa, đang trong cõi
lòng con. Con vui sướng, hạnh phúc sống
trong Triều Đại của Ngài ngay tại cõi dương gian. Xin Chúa giúp con ý thức và
hiểu rõ điều đó để con một lòng một dạ thủy chung tôn thờ, kính mến Chúa, lắng
nghe Lời Chúa và thực thi Lời Ngài trong suốt cuộc đời con. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét