CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Tôi phải nhận ra dấu chỉ Chúa gửi đến trong đời tôi.



"Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần." (Lc 21,31)

PVL (29/11/2013) – Tin Mừng Lc 21,29-33 chỉ có 4 câu, trình bày ý lực: Nhìn xem cây vả những cây khác đâm chồi nẩy lộc để biết các mùa trong năm. Nhưng điều quan trọng hơn, sao con người không nhìn thấy những dấu chỉ của thời đại để biết rằng, Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần mà canh tân, đổi mới cuộc sống!
Khi đọc đoạn Tin Mừng này, tôi nhớ lại lời Cha Giuse Phạm Văn Bảo, CSsR, hiện là Chánh Xứ Giáo Xứ Cần Giờ. Ngài luôn hướng dẫn học viên các khóa cầu nguyện với Kinh Thắng rằng, hãy nhìn dấu chỉ thời đại để biết thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa: Một trận sóng thần, một cơn bão dữ, một sự nổ tung của núi lửa, một trận động đất, một tai nạn chết người trên không, trên biển, trên đất liền, một cuộc chiến giữa các quốc gia v.v… thu hẹp hơn là những biến cố vui buồn xảy ra trong một đời người, cho anh, cho tôi. Tất cả đều là dấu chỉ của Thiên Chúa gửi đến cho người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc. Phải nhìn cho được dấu chỉ ấy để điều chỉnh cách sống của bản thân sao cho đẹp lòng Chúa, hầu đón nhận được lòng  thương xót của Chúa khi ngày cánh chung, ngày cùng tận thế giới này xảy ra, ngày Con Người ngự áng mây trời mà đến trong vinh quang để phán xét kẻ lành người dữ, không giống như cuộc nhập thể, nhập thế của Ngôi Hai Thiên Chúa một cách đơn hèn tại hang đá Bê-lem năm xưa.
Nhìn cách ứng xử tình cảm nam nữ của các bạn trẻ, ta có thể biết được những cuộc tình vội đến vội đi. Nhìn đời sống hôn nhân gia đình của ai đó, ta biết được cơm không lành, canh không ngọt hoặc hạnh phúc ngọt ngào. Nhìn một vụ kết hôn không bình thường, ta có thể biết được đó là những chiêu buôn người của thế kỷ. Nhìn người bị bệnh gan, nhất là ung thư gan, mà ngày nào cũng bia rượu, thì đó là dấu chỉ sự chết không còn xa dù họ có trẻ tuổi cỡ nào đi nữa. Nhìn người đã bước vào tuổi thất thập cổ lai hy, nhất là bản thân người đó, sẽ biết được dấu chỉ số ngày tiến dần đến nấm mồ không còn bao nhiêu. Nếu có tầm nhìn quan sát kỹ chính mình và tha nhân, ta sẽ thấy được nhiều dấu chỉ. Nếu cho rằng, có những dấu chỉ lạc quan, hưng phấn thì cũng hãy nhớ rằng trong âm có dương, trong dương có âm. Cái may nằm kề cái rủi. cái họa nằm sát cái phúc. Thái độ khôn ngoan nhất vẫn là sống cho ra người, một người giống hình ảnh Thiên Chúa, hơn là sống như con vật, chỉ phản ứng mang tính bản năng không hơn không kém, thì thật tệ hại biết chừng nào! 

Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ! Ngày Chúa ngự đến trong vinh quang chắc chắn sẽ xảy ra. Đặc biệt, ngày con ra trước tòa phán xét của Chúa có thể bất cứ lúc nào. Xin giúp con nhận ra dấu chỉ của Chúa trong cuộc đời còn lại của con để khi Chúa quang lâm, cho con có mặt đón Ngài. Amen.

Không có nhận xét nào: