CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

SUY TÔN LỜI CHÚA Mt 24,37-44

SUY  TÔN  LỜI  CHÚA
Mt 24,37-44
LỜI NGUYỆN
          Lạy Cha ,con xin tạ ơn Cha vì những hồng ân Cha đã ban cho chúng con trong năm qua Hôm nay phụng vụ GH bắt đầu bằng mùa vọng ,mời gọi mọi người sống trong tỉnh thức ,đừng quá ham mê vào những thú vui trần thế ,mà quên mất một điều là ,” tiên vàn hảy tìm kiếm nước TC trước đã ,mọi sự sẽ ban cho sau “ .Mùa vọng cũng là mùa xuân của GH,mùa của hy vọng an bình ,vui tươi khắp nơi .Xin Cha ban cho mọi người trong chúng con có được tâm tình này ,để những nơi chúng con đến ,những người chúng con gặp đều được hưởng nhận ơn lành Chúa ban .GX chúng con trong năm qua cũng đã nỗ lực trong việc đến với lương dân,cùng mang Chúa là nguồn bình an và hạnh phúc thật cho họ .Xin Chúa chúc lành ,ban thêm sự can đảm cho chúng con ,nhờ vậy mùa xuân của Chúa sẽ lan rộng khắp nơi nơi.
          Lạy Chúa TT xin Chúa ban thêm sức mạnh cho chúng con ,để chúng con chu toàn cùng phục vụ nước Chúa ngày một tốt đẹp và yêu mến Chúa nhiều hơn .

NỘI DUNG BÀI TM .                                                    
 Bài TM hôm nay là một phần trong bài giảng về thời cánh chung của Chúa GS trong chương 24 và 25 được Thánh Mt tường thuật lại .Thánh Mt dùng những hình ảnh gây ấn tượng để mô tả thời cánh chung ,thời sau cùng ,thể loại văn chương này gọi là thể loại khải huyền ,thường được dùng trong những thời kỳ khó khăn ,khi người ta gặp đau khổ .Ba sách TM nhất lãm đều dùng thể loại này ,chúng ta cũng gặp thể loại này ở chiều sâu hơn trong sách khải huyền với những sấm ngôn khó giãi thích về những thời sau hết .                                                              
Trong đoạn TM  hôm nay ,Đức GS giảng và lặp lại điều Người đã nhiều lần cảnh báo khi Người sắp trở lại Giê-ru-sa-lem để chịu thương khó .Người dùng những ví dụ trong thời cựu ước khi ông Nô-e đóng tàu thế nào để nhấn mạnh sự bất ngờ của thời sau hết . “Hảy canh thức vì không biết ngày nào Chúa đến “ ( Mt 24,42 ) .Trước mọi biến cố trong cuộc sống ,người tỉnh thức là người luôn biết tỉnh táo canh thức .Sự canh phòng bao giờ cũng cần thiết và có lợi hơn là cứ vô tư ,nước đến chân mới nhảy .                   Với người Ki-tô hữu ,sự tỉnh thức là một nếp sống đạo mà hàng năm vào dịp này HT luôn nhắc nhở ,người Ki-tô hữu là con cái ánh sáng nên thuộc về ban ngày ,những gì thuộc về bóng tối ta nên tránh xa ,để không bị lôi kéo bởi quyền lực của sự dữ .Trong đời thường hảy nhớ đến lời Thánh Phao-lô :” Không chè chén say sưa ,không chơi bời dâm đảng ,không cãi cọ ghen tương ..và đừng chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng ( Rm 13,13-14 ),ngoài ra để sự canh thức được thêm hiệu quả và lâu bền nhờ đó vượt qua được những trở ngại ,cám dỗ là cần phải siêng năng cầu nguyện .  Hảy sẵn sàng ,vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến “ ( Mt 24,44 ).     Đi đôi với tinh thần tỉnh thức và thái độ kiên trì trong cầu nguyện ,là tư thế sẵn sàng của người đang hy vọng đợi chờ một biến cố chung cuộc .Đức GS cũng đã từng nhắc nhở chúng ta phải luôn sẵn sàng và không quên cảnh báo về những sự việc có thể xảy ra rất bất ngờ .Bất ngờ như kẻ trộm đến giữa đêm khuya ,bất ngờ với việc chàng rể xuất hiện lúc nữa đêm ,bất ngờ như nạn đại hồng thuỷ thời ông Nô-e  . Cuộc sống lữ hành của người Ki-tô hữu chúng ta thường xuyên bị chi phối bởi những yếu tố bất ngờ : Tai nạn ,bệnh tật ,những rủi ro ,những đổi thay và cái chết …tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của mỗi người chúng ta .Chúa sẽ đến ,sẽ có mặt và nói với chúng ta qua các biến cố trong đời ,chúng ta luôn phải chờ đợi sự Chúa đến trong các biến cố với tâm tình dũng  cảm của con cái sự sáng và với sự sẵn sàng của một chiến binh như cách Thánh Phao-lô đã nói. Hơn nữa, thái độ sẵn sàng của người Ki-tô hữu không ẩn chứa một trạng thái thụ động ,trái lại thúc đẩy ta sống một cách tích cực với những chọn lựa nghiêng về phía Chúa .Đó là thái độ hoàn toàn dấn thân cho Chúa và vì Chúa .Vậy một khi đã biết tỉnh thức và sẵn sàng một cách khôn ngoan như Chúa đã dạy ,chúng ta sẽ an tâm để sống ,phục vụ cùng chờ đợi trong niềm hy vọng tràn đầy trong ngày quang lâm của Chúa chúng ta .  

GỢI Ý SỐNG BÀI TM.

1.Để sống lời mời gọi của Đức GS :” Hảy tỉnh thức “,mỗi người chúng ta hảy xem lại thời gian sống trong ngày đã giành cho Chúa được bao nhiêu ,có nhớ đến Chúa trong công việc hàng ngày không ,hảy tập mời Chúa đến hiện diện trong mọi sinh hoạt của chúng ta .
2.Trong tâm tình cầu nguyện ,mỗi người chúng ta hảy suy xét về mối liên hệ của mỗi chúng ta với Chúa ,ta đã sẵn sàng thế nào để đón Đức GS trở lại ,hảy xin Chúa cho ta thấy cần thay đổi ở những điểm nào ?                                                                                                                          
LẮNG NGHE LỜI CHÚA 

    1.Họ không hay biết gì,cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy .Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy .( c. 39 )                                          
 2.Vậy anh em hảy canh thức ,vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến (c.42     
 3.Anh em hảy sẵn sàng ,vì chính giờ phút anh em không ngờ ,thì Con Người sẽ đến (c.44)

LỜI NGUYỆN .                                                                                                                               1.Lạy Chúa ,xin thúc đẩy chúng con luôn tỉnh thức đợi chờ ,biết ăn ngay ở lành ,biết sống một cuộc đời chính trực ,hầu sẵn sàng ngày Đức GS quang lâm trở lại .      
2.Lạy Chúa ,trong tâm tình mùa vọng ,xin cho chúng con biết nỗ lực thanh tẩy đời sống ,sống khiêm tốn ,lắng nghe và đáp lại lời chân lý của Chúa .                                           3.Lạy Chúa ,giữa một thế giới đang tìm cách loại trừ Ngài ,xin cho chúng con biết can đảm sống chứng tá niềm tin vào Ngài .

Nhóm Tông Đồ Thánh Kinh
Phê-rô Trần Văn Thắng 27/11/2013 .

Không có nhận xét nào: