LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
LỄ
HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
THỨ
SÁU ĐẦU THÁNG 4/10/2013
Lời Mời: (Chủ Tế tùy nghi)
Anh
Chị Em thân mến, lòng thương xót của Thiên Chúa là giải pháp duy nhất và là cứu
cánh cuối cùng của những tội nhân cố chấp và cứng lòng! Giờ đây, chúng ta hãy
dâng lên Ngài những ước nguyện của chúng ta.
Lời
Nguyện: (Xướng viên)
1) “Ai
nghe anh em là nghe Thầy, và ai khước từ anh em là khước từ Thầy, mà ai khước từ
Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy” (Lc 10,16). Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mọi
người Ki-tô hữu, cách riêng cho các tội nhân cứng lòng biết ăn năn sám hối, đón
nhận lòng xót thương của Ngài, và vâng nghe theo lời giáo huấn của các linh mục,
giám mục, chủ chăn của Hội Thánh.
X.
Chúng con nguyện xin Cha. Đ. Xin Cha nhậm
lời chúng con.
2) “Tất
cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ
ngơi bồi dưỡng” (Mt 12,28). Chúng ta hãy cầu xin Cha cho những ai đang gặp thử
thách,gian truân, bệnh tật, đau khổ … cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa
đang ấp ủ mình, qua việc chạy đến kêu xin lòng thương xót của Chúa Giêsu, và
tin tưởng vào quyền năng quan phòng của Ngài.
X. Chúng con nguyện xin Cha. Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
3) Trong
tháng 10 Mân Côi này, chúng ta cùng cầu xin Cha cho mỗi người, mỗi gia đình, mỗi
cộng đoàn chúng ta biết siêng năng suy niệm, cầu nguyện các mầu nhiệm trong chuỗi
kinh Mân Côi, nhờ đó mà ta có thể đổi mới tâm hồn và đời sống, trung thành gắn
bó với Đức Kitô và Mẹ Maria.
X.
Chúng con nguyện xin Cha. Đ. Xin Cha nhậm
lời chúng con.
4) Hôm
nay là ngày lễ bổn mạng của Đức Thánh Cha Phanxicô và Chúa Nhật 6/10, ngày lễ kỷ
niệm 80 năm thành lập Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Chúng ta cùng hiệp dâng lời cầu
xin Cha chúc lành, gìn giữ và ban muôn ơn hồn xác cho Đức Thánh Cha, cho Quí
Cha và Quí Thầy trong Dòng, ngõ hầu các ngài chu toàn bổn phận chăn dắt, rao giảng
Tin Mừng mà Chúa Giêsu đã trao phó.
X.
Chúng con nguyện xin Cha. Đ. Xin Cha nhậm
lời chúng con.
Lời
Kết: (Chủ Tế tùy nghi)
Lạy Cha là Đấng toàn năng và hằng hữu, xin lấy lòng thương xót
mà chấp nhận mọi ước nguyện của
cộng đoàn, và những ước nguyện thầm kín của mỗi người chúng con đang hiện diện
nơi đây. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con… Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét