LỜI
NGUYỆN GIÁO DÂN
CHÚA
NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN C (20/10/2013)
CHÚA
NHẬT TRUYỀN GIÁO (Lc 18,1-8)
Chủ tế:
(Tùy nghi) Anh chị em thân mến! Cầu nguyện là đời sống đức tin của mỗi
người Kitô hữu và là phương cách diễn tả niềm tin vào Thiên Chúa. Trong mỗi
ngày cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo hôm nay, chúng ta cùng tin tưởng dâng
lên Cha những lời cầu xin của cộng đoàn:
1/ Đức tin của chúng ta
lớn lên và mạnh mẽ tùy thuộc vào đời sống cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho các hàng giáo
phẩm trong Hội Thánh nhận ra ý nghĩa và giá trị của việc cầu nguyện, biết tích
cực cộng tác vào công cuộc loan báo Tin Mừng trước hết bằng sự hiệp thông cầu
nguyện không ngừng.
Xướng: Chúng con nguyện
xin Cha! Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng
con.
2/ Nhân ngày Chúa Nhật
Truyền Giáo, tất cả chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo
của Hội Thánh. Xin Cha cho các dân tộc trên thế giới ngày càng biết mở lòng để
đón nhận Tin Mừng Cứu Độ, và cho nhiều bạn trẻ Công Giáo biết dấn thân cho sứ
vụ rao giảng Tin Mừng.
Xướng: Chúng con nguyện
xin Cha! Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng
con.
3/ Cầu nguyện cho con
người duy trì tương quan sống động với Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Cha
cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết siêng năng đến với Chúa qua việc cử
hanh phụng vụ, đồng thời luôn kết hợp mật thiết với Người trong mọi hoàn cảnh
của đời sống.
Xướng: Chúng con nguyện
xin Cha! Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng
con.
4/ “Khi Con Người đến,
liệu sẽ còn thấy được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” Chúng ta cùng cầu xin
Cha cho các hội đoàn và các gia đình Công Giáo trong Giáo Xứ luôn tích cực
tuyên xưng đức tin qua chính đời sống hằng ngày, hầu giúp nhiều người tin nhận
Chúa Kitô là Đấng cứu độ duy nhất.
Xướng: Chúng con nguyện
xin Cha! Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng
con.
Chủ tế: (Tùy nghi) Lạy Cha rất nhân từ, Cha đã muốn
qui tụ mọi người trong Con Yêu Dấu của Cha là Đức Giêsu Kitô, xin nhận lời
chúng con và ban dồi dào Thánh Thần để chúng con luôn trung thành với sứ mạng
loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn dân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa
chúng con…Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét