CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

KIỆU ĐỨC MẸ THÁNG MÂN CÔI




PVL (6/10/2013) – Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài-gòn đã cử hành cuộc rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ Mân Côi chiều nay 6/10 lúc 16 giờ 30 quanh sân Nhà Thờ Giáo Xứ và sân Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế, ngay sau Thánh lễ thiếu nhi.

Cha Chánh Xứ Giuse Hồ Đắc Tâm chủ sự cuộc kiệu. Cùng tham dự cuộc kiệu có khoảng 40 Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, Quí Thầy Học Viện (hát kiệu) và Quí Vị trong Hội Đồng Mục Vụ, các ban ngành, đoàn thể, nhân viên nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, các em thiếu nhi thánh thể xứ đoàn Ki-tô Vua cùng cộng đoàn trong ngoài Giáo Xứ, ước tính khoảng 1.000 người.

Các Xóm Giáo sau cuộc rước kiệu này, về lại Xóm mình, cùng đọc kinh Mân Côi luân phiên tại các gia đình. Đây là một thói quen đạo đức đã có từ rất lâu vào dịp tháng 5, tháng 10 kính Đức Mẹ. Năm nay là Năm Đức Tin, Năm Sống Định Hướng Truyền Giáo, Cha Chánh Xứ đã gửi thư ngỏ đến các Xóm Giáo kèm tờ chương trình đọc kinh tại gia. Ngài ước mong việc đọc kinh kính Đức Mẹ sẽ luân phiên nhau và kéo dài suốt năm theo cách thức khoảng 10 gia đình làm thành một cụm, đọc hết vòng thì quay trở lại, mục đích ngoài việc sùng kính Mẹ, còn có mục đích cầu nguyện cho lương dân sống cùng khu Xóm để họ biết Chúa, đón nhận được ơn cứu độ như người Ki-tô hữu. 

Cuộc rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi hôm nay nhắc nhớ người Ki-tô hữu cuộc lữ hành trần gian có Mẹ cùng đi, cùng tiến về Thiên Quốc, quê hương vĩnh hằng của con cái Mẹ. Suốt cuộc kiệu, sau khi hát cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần, các bài Thánh ca tôn vinh Mẹ như Ave, Ave, Ave Maria... được cất lên cùng với những phần suy niệm các mầu nhiệm kinh Mân Côi, những kinh Mân Côi được con cái Mẹ rập ràng dâng lên Mẹ với lòng sốt mến thiết tha.

Cuộc kiệu kết thúc lúc 17 giờ 10 khi bầu trời vẫn còn đẹp dù trước đó có mưa nhẹ hạt.

Lạy Đức Mẹ Mân Côi, xin cầu cho chúng con. Amen. 

Một số hình ảnh cuộc rước kiệu
















 

Không có nhận xét nào: