CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Tin Công giáo thế giới, ngày 19.08.2013


03255-120x80VRNs  (19.08.2013) – SàiGòn – Kinh Truyền tin Chúa nhật ngày 19 tháng 8 : Đức tin và bạo lực không thể phù hợp với nhau
Đài phát thanh Vatican đưa tin, trong giờ đọc kinh Truyền tin hôm Chúa Nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại lời kêu gọi hòa bình ở Ai Cập và nói rằng “chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cùng nhau cho hòa bình tại Ai Cập, Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình cũng sẽ cầu nguyện cho chúng ta”. Đức Thánh Cha cũng nhớ đến những người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu thủy tại Philippines vào tuần trước và cầu nguyện cho gia đình của họ.
Sau khi xướng kinh Truyền tin cùng các tín hữu, Đức Thánh Cha giải thích phần Phụng vụ Lời Chúa của ngày Chúa Nhật. Ngài cho biết, đoạn văn trong thư gửi tín hữu Hípri: “Chúng ta hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho chúng ta, 2 mắt hướng về Đức Giê-su” là câu mà chúng ta cần phải đặc biệt nhấn mạnh trong năm Đức tin này.
Đức Thánh Cha nói rằng, Đức Giêsu là chìa khóa trong mối quan hệ yêu thương với Thiên Chúa. Ngài là trung gian duy nhất giữa chúng ta với Cha trên trời.
Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc đến một đoạn văn khác trong bài Tin Mừng, mà Ngài nói cần phải được giải thích để không dẫn đến nhầm lẫn hoặc hiểu lầm.
Dẫn lời của Đức Giêsu nói với các môn đệ “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ “(Luca 12:51).
Đức Giáo Hoàng nói “Nhưng điều này có nghĩa là gì?”
Ngài giải thích “nó có nghĩa là đức tin không phải là vật trang trí, hoặc trang hoàng, nó không ở đó để trang trí cho cuộc sống của bạn với chút ít ‘tôn giáo’. Không, đức tin bao hàm việc lựa chọn Thiên Chúa làm trung tâm của đời sống con người, Thiên Chúa không trống rỗng, Ngài không trung lập, Thiên Chúa là tình yêu.”
“Đức Giêsu không muốn chia rẽ con người với nhau, nhưng ngược lại, Đức Giêsu là hòa bình của chúng ta. Ngài đưa ra tiêu chuẩn : hoặc sống cho bản thân, hoặc sống cho Thiên Chúa.”
Vì thế, Đức Thánh Cha cho biết, “lời của Tin Mừng không cho phép sử dụng vũ lực để truyền bá đức tin. Nó ‘hoàn toàn đi ngược lại [với Tin Mừng]: sức mạnh thực sự của người Kitô hữu là sức mạnh của sự thật và tình yêu, [sự thật và tình yêu] sẽ dẫn đến việc từ bỏ bạo lực. ‘Đức Tin và bạo lực không phù hợp với nhau’.”
Cuối bài suy niệm, Đức Thánh Cha một lần nữa nhấn mạnh rằng, đức tin không phải để trang trí nhưng là sức mạnh của tâm hồn, trước khi Ngài chúc các tín hữu có một ngày Chúa nhật đáng yêu và một bữa trưa ngon miệng.
30.000 người tham dự tang lễ của một mục sư Tin Lành hầm trú tại Quảng Châu
Hãng Asianews đưa tin, mặc dù không thuộc về cộng đoàn Tin lành chính thức, chính quyền tỉnh đã cho phép 30 ngìn tín hữu tập trung tại đám tang của Mục sư Samuel Lamb, một trong những trụ cột của Giáo Hội Tin Lành hầm trú. Các tín hữu đã xếp hàng hàng giờ tại nhà xác Yinhe, quận Thiên Hà, để tỏ lòng kính trọng đến vị mục sư, một nhóm lực lượng cảnh sát rất đông cũng tập trung bao quanh khu vực tang lễ. Một số người hiện diện cho biết, chưa bao giờ có một đám tang đông như thế.
Sammuel Lamb, tên Trung Quốc là Lin Xiangao, qua đời vào ngày 3 tháng 8 ở tuổi 88. Năm 1958, ông đã bị kết án 20 năm tù vì từ chối đăng ký cộng đoàn của mình dưới sự kiểm soát của chính phủ. Sau khi được thả vào năm 1978, ông  hoạt động lại và cộng đoàn của ông đã trở thành Hội thánh lớn nhất tại Quảng Châu.
20 năm trước đây, cộng đoàn này đã phải chịu các cuộc tấn công từ phía nhà cầm quyền, thậm chí vị lãnh đạo cũng bị bắt giữ. Trong những năm gần đây, cộng đoàn đã được phép thực hiện một số hoạt động. Một buổi cử hành Chúa nhật thông thường, – được tổ chức tại nhà riêng ở quận Yuexiu -, thu hút ít nhất 5 nghìn người.
Mặc dù tình hình tự do tôn giáo đã được cải thiện đôi chút, Mục sư Lamb đã từng nói: “Chúng tôi phải được chuẩn bị cho những tình huống xấu. Chúng tôi phải được chuẩn bị cho sự thật rằng, chúng tôi có thể bị bắt giữ …Bạn không thể biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Hôm nay, nhà cầm quyền có thể không làm phiền chúng tôi nhưng ngày mai lại là chuyện khác. Tôi cầu nguyện cho chúng tôi nhận được sức mạnh để có thể đứng vững.”
Ông còn cho biết, ông luôn mang một túi xách bao gồm quần áo,giày và bàn chải đánh răng để phòng trường hợp bi cảnh sát bắt giữ.”
Tại Trung Quốc, các cá nhân tham gia hoạt động tôn giáo mà không chịu sự kiểm soát của Bộ Tôn giáo là bất hợp pháp. Tuy nhiên, các quy định thường được thích nghi với tình hình của địa phương. Trong 20 năm qua, cộng đoàn Tin Lành hầm trú đã phát triển đến hàng chục triệu tín hữu, trong khi số tín hữu thuộc Hội Thánh Tin Lành chính thức (Tam Tự Ái Quốc) đã giảm bớt.
Từ năm 2007 tại nhiều tỉnh của Trung Quốc, cảnh sát đã tiến hành một chiến dịch để buộc các cộng đoàn Tin Lành hầm trú trở thành một phần của cộng đoàn chính thức. Vì thế các cộng đoàn hầm trú phải đối mặt với việc họ có thể bị đóng cửa.
Đức Phanxicô tăng cường mối quan hệ giữa Vatican và thể thao
Theo Romereports, Sau khi được bầu, các Giáo Hoàng phải thích ứng với nhiều thói quen của họ trong vai trò là một vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo. Tuy nhiên, các ngài cũng kết hợp với một số sở thích cá nhân của các ngài để làm cho triều đại Giáo Hoàng của các ngài mang nét độc đáo.
Sở thích của Đức Gioan Phaolô II là neo núi, trong khi Đức Bênêđictô XVI được biết đến như một người yêu thích âm nhạc. Tương tự, Đức Phanxicô là một người đam mê bóng đá và thể thao.
Chỉ trong vài tháng, liên đoàn bóng đá Ý và Argentina đã tổ chức một trận đấu giao hữu để vinh danh Đức Giáo Hoàng. Ngài thường xuyên nói chuyện hoặc gặp gỡ thân thiện với các vận động viên. Ngài nói chuyện tự nhiên với họ và luôn khuyến khích họ tận dụng khả năng làm cho mọi sự tốt đẹp hơn.
Đức Phanxicô nói: “Bạn là người nổi tiếng, người dân xem bạn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Đây là một trách nhiệm xã hội.”
Đức Ông Marcelo Sanchez Sorono, thuộc  Học viện Giáo hoàng về Khoa học nói: “Đức Giáo Hoàng sử dụng mối quan hệ này vì ngài nhìn thấy thế giới như là một môn thể thao, trong tâm tình đó, ngài nói với khán thính giả cũng như với các vận động viên.”
“Đức Giáo Hoàng nói: ‘Hãy cầu nguyện cho tôi, bởi tôi cũng có một nhu cầu và một trò chơi để chơi. Cuộc sống là một trò chơi và chúng ta phải chơi sao cho tốt nhất. Tôi nghĩ rằng, Đức Giáo Hoàng đã xem trận đấu giữa Ý và Argentina trên truyền hình, và chắc ngài cũng hạnh phúc khi Argentina giành chiến thắng.”
PV. VRNs

Không có nhận xét nào: