Số thương vong cũng như số tòa nhà của các Kitô hữu bị đốt tại Ai cập tiếp tục gia tăng.
Hãng Aisanews đưa tin,
Đảng Huynh đệ Hồi giáo đã kêu gọi tổ chức một “ngày thứ sáu giận dữ” sau
cái chết của hơn 600 người biểu tình. Quân đội Ai cập đã quyết định xóa
sạch các cuộc biểu tình ủng hộ cựu tổng thống Morsi. Việc này đã dẫn
đến số thương vong trên.
Trong khi số nạn nhân
của các cuộc đụng độ tiếp tục gia tăng thì số vụ bạo lực – bởi các nhóm
Hồi giáo ủng hộ Morsi – nhằm triệt hạ các cửa hàng, nơi thờ tự và nhà
cửa của các Kitô hữu cũng đang gia tăng.
Sau buổi cầu nguyện hôm
thứ Sáu, Đảng Huynh đệ Hồi giáo đã kêu gọi người Hồi giáo từ khắp các
đền thờ tại Cairo đổ về quảng trường Ramses. Sau các vụ đụng độ gần đây,
quân đội Ai cập đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, áp đặt lệnh giới
nghiêm cũng như cho phép quân lính được bắn nếu các tòa nhà của chính
phủ bị ảnh hưởng.
Vào ngày hôm qua, người Hồi giáo đã giết chết bảy binh lính trên núi Sinai và một cảnh sát tại Assiut.
Theo số liệu của Bộ Y
tế cho biết, đã có ít nhất 638 người thiệt mạng và hơn 4.000 người khác
bị thương trong những ngày gần đây. Một số đền thờ Hồi giáo đã biến
thành nơi chứa các xác chết.
Lời kêu gọi của Đảng
Huynh đệ Hồi giáo đang làm gia tăng sự sợ hãi nơi các tín hữu Kitô Giáo.
Trong khi đó, các nhóm chống Morsi đã yêu cầu thành viên của mình bảo
vệ khu vực thờ tự, nhà ở, và các cửa hàng của các Kitô hữu nhằm chống
lại các cuộc tấn công có thể xảy ra.
Hai ngày trước, sau cuộc tấn công của quân đội chống lại
Đảng Huynh đệ Hồi giáo, đã có 22 nhà thờ bị đốt cháy, trong khi đó phong
trào thanh niên Maspero cho biết có ít nhất 39 địa điểm Kitô giáo khác
đã được nhắm làm mục tiêu.
Ngoài nhà thờ, các nhóm cũng tấn công vào các tu viện,
trường học, cửa hàng và nơi ở của các Kitô hữu. Một số ngôi nhà và cửa
hàng đã bị đánh dấu thập kèm theo các khẩu hiệu bạo lực, như để chỉ ra
rằng chúng sẽ là mục tiêu tấn công trong tương lai.
Hội đồng Bảo an Liên
Hợp Quốc đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp và yêu cầu các bên liên quan
“kiềm chế tối đa.” Tổng thống Barack Obama cũng đã chỉ trích sự đổ máu
trên và hủy bỏ cuộc tập trận chung với quân đội Ai Cập, tuy nhiên ông
vẫn viện trợ quân sự cho các lực lượng vũ trang.
Một bộ phim tài liệu cho thấy cách mà Đức Mẹ đưa nhiều người trở về với đức tin.
Romereports đưa tin,
hàng năm, khắp nơi trên thế giới, hàng triệu người đi thăm viếng và hành
hương các Đền Đức Mẹ. Đàng sau mỗi cuộc hành hương là một câu chuyện.
Bộ phim tài liệu có tựa đề “Tiểu thuyết hay sự thật” chia sẻ những lời
chứng của những người đã chọn đức tin Công giáo, sau kinh nghiệm được
chuyển cầu của Mẹ Thiên Chúa.
“Tôi nghe giọng nói ấy
rất ngọt ngào và đầy tình mẫu tử. Giọng nói ấy thế này: ‘Này con của Mẹ.
Đủ rồi. Con đã sẵn sàng quay về nhà chưa?”
Juan Manuel Cotelo, Nhà
sản xuất bộ phim “Tiểu thuyết hay sự thật” nói rằng: “Bộ phim dựa trên ý
tưởng này. Con đường dễ nhất và được khuyến khích nhất để trở về với
Chúa là qua Mẹ Maria”. “Kinh nghiệm về Đức Mẹ không phải là một thứ
huyền thoại hay cổ tích Hy Lạp. Mẹ Maria chưa bao giờ là một huyền
thoại.”
Juan Manuel Cotelo giải
thích rằng mục đích chính của bộ phim tài liệu này là khám phá để học
hỏi về sự thật về con người, trong đó có cả những người tuyên bố rằng họ
đã nói chuyện với Chúa.
Juan Manuel Cotelo, Nhà
sản xuất bộ phim “Tiểu thuyết hay sự thật” nói: “Nếu có ai nói rằng họ
đã từng nói chuyện với Michael Jackson thì chúng ta có thể hoài nghi.
Chúng ta nghĩ rằng họ nói dối hoặc có vấn đề về thần kinh, họ cần đến
chuyên gia tâm thần. Nhưng ở đây là hàng triệu người, không phải 1
người, hàng triệu người cho biết họ nói chuyện với CGK mỗi ngày. Phải
chăng họ nói dối hay điên rồ? Họ có nói thật không?” Chúng ta hãy nói về
những người đã bỏ Chúa lâu năm, nhưng nay đã quay về với Người. Họ xứng
đáng là người làm chứng.
“Hãy nói về những người
đã sống mà không có Thiên Chúa trong nhiều năm, và bây giờ họ đang sống
với Ngài. Họ có đủ thẩm quyền để nói về điều này, tôi đã thử nghiệm cả
hai cách, và tôi thấy rằng cách này tốt hơn. Để xem, họ có phải là những
người có tinh thần không ổn định chăng ?, hay họ sẽ giúp chúng ta thấy
một số sự thật.”
Đối với người không Công giáo, một trong những điều đáng
ngạc nhiên là lòng sùng mộ mà người Công giáo dành cho Đức Trinh Nữ
Maria. Lịch của họ tràn ngập những ngày dành riêng cho Đức Maria, và các
đền thờ kính Đức Maria luôn kín khách hành hương. Bộ phim tài liệu
“Tiểu thuyết hay sự thật” giúp người xem hiểu rõ vai trò của Đức Mẹ
trong Giáo Hội Công Giáo.
Đại hội Tỉnh Dòng CCT tại Anh
Năm nay Đại hội Tỉnh Dòng CCT tại Anh sẽ chọn chủ đề “Đức
Tin, Hoán đổi và Truyền Giáo”, một chủ đề thực sự khuấy động một năm
hoạt động mới của nhà dòng, nhất là trong năm Đức Tin này.
Diễn giả được mời lần này là giáo Sư Bart MacGettrick thuộc
đại học Liverpool Hope và bà Michelle Moran một trong những sáng lập
viên của hội Cộng Đoàn Sion.
Giáo sư Bart đã có buổi nói chuyện về Đức tin và Giáo dục
và ông cho rằng cả Đức Tin và Giáo dục đều là những công việc của Thiên
Chúa.
Về phần bà Moran, bà chia sẻ kinh nghiệm và những hiểu biết của mình trong việc can đảm dấn thân cho một con đường mới.
Đề tài thuyết trình của 2 vị diễn giả đã khích lệ các thành
viên của hội dòng và làm mới con tim của mỗi người. Tất cả mọi người
đều tin tưởng rằng, trong năm mới này, họ sẽ tràn đầy niềm tin và lòng
can đảm để rao giảng về Chúa Giêsu Kitô.
Vào cuối buổi tối, nhà dòng tổ chức một bữa ăn để mừng Kim
Khánh linh mục và khấn dòng các cha Bev Ahearn, cha Michale McGreevy, và
ngân Khánh linh mục cho 2 cha George Webster và cha Jack Clancy.
Chia sẻ trong buổi lễ
kỷ niệm, cha Giám tỉnh Ronnie McAinsh nói “Trái tim của chúng ta phải
biến đổi thêm một lần nữa với hy vọng và tích cực hơn, điều này chỉ thực
sự khi chúng ta dâng cho Chúa Jesu trái tim của chúng ta như Thánh
Phaolo đã làm.”
Nhật ký Khóa Linh đạo của DCCT tại Rôma
Tuần lễ vừa qua, dòng Chúa Cứu Thế đã tổ chức một khóa học
nghiên cứu về lịch sử và linh đạo của tỉnh dòng, kéo dài trong 3 tuần
tại thị trấn Materdomini thuộc Ý.
Đây là nhà thờ Thánh Anphong ở Rôma. Trong ảnh là cha Bill
Comerford đến từ cộng đoàn Vancouver; cha Ciro Perez đến từ Saskatoon,
cha David Purcell và thầy Vinhsơn, hiện đang học tại Roma.
Còn đây là sơ sở của Dòng Chúa Cứu Thế tại Rôma. Có rất
nhiều tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới đang sống tại đây. Họ
là làm việc cho Trung ương dòng hoặc đang du học tại Rôma. Ngoài ra, còn
có cộng đoàn địa phương thuộc tỉnh Ý đang phục vụ tại giáo xứ Thánh
Anphongsô.
Trên đường đến thị trấn Materdomini, đoàn có ghé thăm dòng
Chúa Cứu Thế nữ tại Saint Agatha de Goti. Đây là thị trấn thuộc miền
Campania, phía Nam nước Ý, nơi thánh Anphongsô từng làm Giám mục. Thánh
nhân đã mong muốn các nữ tu Chúa Cứu Thế thiết lập một tu viện tại nơi
này. Và họ đã hiện diện tại đây từ những năm 1700.
Trong suốt khóa học, các tham dự viên trú ngụ trong một tòa
nhà mang tên Hotel San Gerardo. Tòa nhà này được xây dựng ở một vùng
nông thôn, có số dân vào khoảng 3.000 người, nằm ở phía tây của Napoli
và thuộc vùng núi của nước Ý. Bức ảnh này được chụp từ ban công của một
căn phòng. Ngoài ra, các tham dự viên cũng ghé thăm một số cơ sở của
dòng Chúa Cứu Thế xung quanh thị trấn Materdomini. Một trong số đó là
đền thánh Giêrađô rất nổi tiếng.
Tại
ngôi đền này, có rất nhiều căn phòng được dùng làm nơi để trưng bày
những bức họa, những lá thư tay, chữ ký hay hình chụp của những người đã
nhận được ơn lành qua lời cầu bầu của thánh Giêrađô.
PV.VRNs
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét