TẤT CẢ VÌ VINH DANH CHÚA VÀ PHẦN RỖI CÁC LINH HỒN
SÁNG
5 giờ 00: Tham dự Thánh lễ.
6 giờ 00: Bà xã giúp rửa vết thương trên vết mỗ. Soạn tiếp phần
tài liệu, sách vở cần thanh lý.
7 giờ 00: Làm việc trên mạng: Đăng bài suy niệm, đọc thông tin
đạo đời, tìm hiểu thông báo MVTT.
8 giờ 00 – 10 giờ 30: Trực VPGX
Tiếp 01 bạn trẻ trước kia đã ở mái ấm của Lm. DCCT, đã có 01
con, muốn hiến thận để kiếm vốn mở quán café.
Hướng dẫn một bà đại diện Cha Antôn Nguyễn Đức Điều, Chánh Xứ
Quảng Phúc, Giáo Phận Phát Diệm, xin giúp quyên góp xây dựng nhà thờ, có giấy
giới thiệu của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng. Được tiếp chuyện với Cha Antôn qua
ĐTDĐ. Đại diện của Cha sẽ gặp Cha Chánh Xứ GX.ĐMHCG chiều nay giờ làm việc.
Tiếp một phụ huynh nữ xin cho con nhỏ học Giáo Lý Vỡ Lòng. Trả
lời: Chưa có khóa học.
Hoàn tất danh sách các toán trật tự Xóm 6, Xóm 7.
Hướng dẫn 01 bạn trẻ nữ xin học GLDT và GLHN ngắn hạn.
TRƯA: Ngủ trưa ngon giấc.
14 giờ 00: Làm việc trên mạng: Nghiên cứu Nhật Tác của Anh Lê
Văn Thành, dẫn đường link TRUYỆN NGẮN CÔNG GIÁO
với tiêu đề Người Dẫn Đường vào Blogspot, FB và Twitter.
15 giờ 30 – 16 giờ 00: Đến VPGX cập nhật Thông Báo Chúa Nhật XX
Thường Niên C.
16 giờ 00: Tiếp tục với Nhật Tác của bản thân.
TỐI
18 giờ 30 – 20 giờ 20: Tham dự Lớp Hè Truyền Thông Giáo Phận để
hoàn tất chương trình Tổng Quan Truyền Thông.
TẠ ƠN CHÚA MỘT NGÀY ĐÃ QUA ĐƯỢC BÌNH AN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét