CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Mang súng nhựa cướp tiệm vàng trong cơn mưa






Tham dự Thánh lễ 5 giờ 00 sáng nay (19/8/2013), tôi nghe Cha Gioakim Nguyễn Chí Công, CSsR đã công bố Tin Mừng Mt 19,16-22, trong đó tôi ghi nhận cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su với một người thanh niên đến hỏi Người phải làm gì để được sống đời đời, đặc biệt câu trả lời kết thúc cuộc đối thoại sau đây:

" Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta." (Mt 19,21).

Khi đối chiếu lời dạy của Chúa Giê-su vào bản thân tôi, tôi giật nẫy mình rồi liên tưởng đến Thánh Phan-xi-cô khó khăn, Đấng sáng lập Dòng Phan-xi-cô, người đã từ bỏ hết mọi của cải, sản nghiệp của cha mẹ để lại mà theo Chúa, và rồi.. nhìn đến xã hội hôm nay, biết bao tội ác hoành hành chỉ vì tiền bạc, của cải vật chất, mà câu chuyện sau đây xảy ra được đăng trên bản tin http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/hinh-su/mang-su-ng-nhu-a-cuo-p-tie-m-va-ng-trong-con-mua-2835187.html ngày 20/6/2013 là một minh chứng …


huynhvantam-300-802409-1371726328_500x0.
 Huỳnh Văn Tâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA TP HCM

Khi trời đổ mưa tầm tã, một thanh niên to cao tay lăm lăm khẩu súng, tay kia cầm kiếm sáng loáng đứng trấn ngay cửa tiệm vàng. Bên trong, một người cầm búa đập tủ kính, vội vã gom những khay vàng cho vào balô.

Bà Nguyễn Thị Mỹ (chủ tiệm vàng Mỹ Lan, thị xã Thuận An, Bình Dương) kể hôm đó trời mưa rất lớn, bà định đóng cửa sớm nhưng còn chờ chồng là ông Nguyễn Hùng Sơn đi họp tổ dân phố về.
Khi ông Sơn về, ngồi chơi với con gái út ở salon, bà lom khom bên quầy hàng dọn dẹp thì bất ngờ hai thanh niên đi xe máy dừng trước cửa tiệm. Gã ngồi sau đeo khẩu trang kín mít bước vào. Tưởng khách đến cầm đồ, bà Mỹ chưa kịp chào hỏi thì thấy gã thò tay vào áo khoác móc ra khẩu súng chĩa vào chồng con.
Bà Mỹ kêu lên “anh làm gì vậy?” thì gã choàng tay ra sau gáy rút thêm một thanh kiếm dài sáng loáng, hét lớn: “Ngồi im, nhúc nhích tao bắn”. Tên còn lại xông vào dùng búa đập liên tiếp vào tủ trưng bày. Mảnh kính văng tung tóe. Vợ chồng ông Sơn không dám chống cự.

Con gái lớn của bà Mỹ là Nguyễn Thị Phương Thảo đang ở trên lầu nghe tiếng kính vỡ chạy xuống. Tên cướp chĩa súng về phía chị hét: “Mày đi vô, không tao bắn bể đầu”. Chị Thảo đứng chết lặng giữa cầu thang.
Nhân lúc một tên gom vàng, một tên cảnh giới bên ngoài, vợ chồng bà Mỹ dẫn hai con chạy ra phía nhà sau.
Hình ảnh từ ba chiếc camera cho thấy tên cầm súng cao 1,8m, tên cầm búa đập tủ lấy vàng cao khoảng 1,6m. Theo lời bà Mỹ, hôm đó (ngày 23/5/2008), bọn cướp lấy đi 5 khay vàng gồm 200 đôi bông tai và 150 dây chuyền.
Đến giữa tháng 11/2011, trinh sát nắm được nguồn tin vào thời điểm trước và sau khi xảy ra vụ cướp tiệm vàng Mỹ Lan, người tên Huỳnh Văn Tâm sống lang thang ở xã An Phú có sử dụng xe máy Jupiter màu vàng, giống xe nhóm cướp sử dụng. Ngày 25/11/2011, Công an tỉnh Bình Dương ra lệnh bắt ấp Tâm để phục vụ điều tra.
Tâm khai vì mê cờ bạc đã mắc nợ 25 triệu đồng của dân “xã hội đen”. Bị chủ nợ nhiều lần hăm dọa nên Tâm và đứa cháu Lê Thanh Dô (quê ở Vĩnh Long) rơi vào cảnh khốn đốn.
Nhiều lần đến tiệm vàng Mỹ Lan cầm đồ, Tâm rủ Dô đi cướp nơi này. Tâm mua cây súng nhựa màu đen, búa và mã tấu làm hung khí. 100 triệu đồng từ việc bán số vàng cướp được, chúng trả nợ và chơi cờ bạc.


Lạy Chúa Giê-su, con đường trọn lành Chúa dạy sao khó quá đối với con, dù mỗi ngày con được nghe tiếng Chúa! Nhưng Chúa ơi! Còn biết bao người chưa nghe được tiếng Chúa, họ đã làm điều dữ, cướp bóc, vơ vét của người làm của mình, và ngày ngày họ lấn sâu vào tội ác. Chúa đâu muốn như thế phải không?Nguyện xin Chúa giúp sức con. Nguyện xin Chúa có cách nào giúp xã hội mà con đang sống nên tốt hơn, công bằng hơn, bác ái hơn để đường trọn lành của Chúa sẽ ngắn hơn, để con và những ai nghe lời Ngài sẽ được sống đời đời cùng Chúa trên Nước Trời. Amen.

PVL

Không có nhận xét nào: