TẤT CẢ VÌ VINH DANH CHÚA VÀ PHẦN RỖI CÁC LINH HỒN.
SÁNG:
4 giờ 30 – 8 giờ 00: Tham dự Thánh lễ, phụ làm vườn rau sạch
trên sân thượng, đọc thông tin đạo đời, đăng bài suy niệm lên blog,facebook,
twitter, đăng bài
tác giả Lm. Anmai, C.Ss.R. lên
trang
điểm tâm.
8 giờ 00 – 10 giờ 00: Trực VPGX
Nhận gửi một cốt ngoài giáo xứ, mã số P297: GB. Trần Nguyễn
Duy Lân.
Đánh máy Lời Nguyện Giáo Dân Chúa Nhật XI Thường Niên C.
Nhận hai ý lễ: một lễ giỗ Vincente và một lễ cầu cho các đẳng
linh hồn. Cả hai ngày 22/6.
Gửi P. Chủ tịch HĐMVGX hai văn bản nhờ chuyển đến Cha Chánh
Xứ: Phiên Chầu Thánh Thể và Chúc mừng bổn mạng giáo xứ.
Tiếp và hướng dẫn một đôi bạn trẻ xin học giáo lý dự tòng và
giáo lý hôn nhân (làm nhà hàng).
Giới thiệu một người đàn ông xin gặp Cha Lê Quang Uy về Tiếp
Sức Mùa Thi 2013.
Tiếp một đôi bạn trẻ, nữ là học trò cũ tên Nguyễn Thị Tố
Uyên, cùng bạn trai, Tin Lành, xin học lớp dự tòng và hôn nhân.
Nhận “một tin buồn qua điện thoại”, xin hiệp ý cầu nguyện để
đương sự được bình an.
Tham dự lễ giỗ (10 giờ 00), tiệc giỗ 100 ngày của Cụ Phê-rô Phạm Đình
Khiêm, cựu Chủ tịch HĐMV (Cha Giám Tỉnh Vinh Sơn chủ tế, Cha Hoàng Phúc giảng lễ).
Bài chia sẻ hướng về sứ điệp của Đức Mẹ gửi các nhà lãnh đạo các quốc gia, ý
chính xoay quanh vấn đề giáo dục: Mẹ nói (khoảng cuối thế kỷ XX tại đất nước
Ruwanda) và vẫn còn đúng với VN hiện nay: Người ta đã xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi
trường học và những hệ quả của nó mang lại thật bi thảm… Hôm nay là Thứ Bảy,
DCCT đặc biệt hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cụ Phạm Đình Khiêm là nhà
văn Công Giáo, viết nhiều sách báo về giáo dục, về Đức Mẹ, về Thánh Cả Giuse. Cụ
là mẫu gương của người Công Giáo có lòng yêu mến Giáo Hội và yêu mến Quê hương
Việt Nam.
Trước và sau Thánh lễ, gặp lại các bạn trong nhóm Giáo lý
viên Khu Xóm và giúp anh Sơn, phóng viên tin, ảnh của Tổng Giáo Phận Saigon hoàn
thành tốt nghiệp vụ được giao. Về đến nhà là 13 giờ 00.
SAU GIẤC NGỦ TRƯA
Ghi lại nhật ký ngày 15/6 đăng lên trang blog…
CHIỀU TỐI:
Thư giãn cuối tuần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét