Năm nay là Năm Thánh đặc biệt của Giáo xứ, lễ Bổn mạng
cũng có nhiều đổi mới. Thánh lễ do Đức Cha Micaen Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo
phận Kontum chủ tế, quí cha Bề trên Giám tỉnh, Bề trên Chánh xứ, quí Cha trong
tu viện, ban quản xứ, nhà hưu dưỡng đồng tế.
Cụ GB. Nguyễn Văn Viện và Phu nhân
Để tăng thêm ý nghĩa mừng bổn mạng và đề cao cuộc sống
gia đình, có 29 gia đình mừng kỷ niệm ngày vui Trăm Năm. Đây là những gia đình,
qua 25 năm, 30 năm, 35 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm và hơn nửa thế kỷ, đã giữ
trọn vẹn lời Chúa dạy : “Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân
ly”. Trước giờ khai mạc lễ Bổn mạng, Cha Bề trên Chánh xứ đã đến cửa Đền Đức
Đức, đón 26 gia đình kể trên. Các cựu Cô dâu Chú rể, ánh mắt rạng rỡ, hoa cài
áo, hoa cầm tay, làm mới lại tình yêu của mình, sánh vai nhau, tiếp bước cha Bề
trên Chánh xứ kính yêu vào đền Đức Mẹ để tham dự giờ hành hương, hiệp dâng
thánh lễ với Đức Cha và quí Cha, với những anh em từ Tây nguyên và mặc áo đồng
phục thổ cẩm, với nhân viên Nhà sách Đức Mẹ áo dài xanh và rất đông con cái Đức
Mẹ trong ngoài Giáo xứ thờ phượng Thiên Chúa, tôn vinh Đức Mẹ. Cám ơn Cha Bề
trên Chánh xứ và quí Cha, cám ơn mọi người hiện diện vì những vinh dự được lãnh
nhận chiều nay. Giáo xứ còn có nhiều gia đình mong được vinh dự này nhưng,
không có thời gian phù hợp, đành phải chờ dịp khác.
Để con cái Đức Mẹ làm mới lại tâm linh, giáo xứ đã tổ
chức ba buổi tĩnh tâm chiều 25, 26 và 27/62013. Đông đảo bà con đã xưng tội,
rước lễ đón nhận ơn Toàn xá do Đức Cha chủ tế trao ban. Những gia đình làm mới
lại tình yêu chiều nay, đã được chụp hình với Đức Cha và nhận Phép lành của Đức
Hồng Y Tổng Giám Mục trao tặng, kết thúc Đại lễ Bổn mạng.
Tất cả mọi tín hữu sau khi đã chu toàn bổn phận tâm
linh, nói theo thờ thương là Tốt đạo, đã ra chợ Quê giáo xứ thực hiện phần Đẹp
Đời. Chợ Quê là 10 gian hàng, giống nhau về mầu sắc nhưng được trang trí khác
nhau rất bắt mắt. Mỗi quầy mang thương hiệu khác nhau, quảng bá những sản phẩm
độc đáo của mỗi xóm giáo, để lôi cuốn khách dự Chợ Quê. Dù khác nhau về sản
phẩm nhưng lại giống nhau về giá cả, niêm yết rõ ràng không ai bị chặt chém như
những nơi khác, báo chí vẫn phản ánh. Tất cả đều tôn trọng an toàn thực phẩm,
vệ sinh. Những quầy hàng là nơi quí bà, quí cô mà có cả quí ông trong mỗi xóm
giáo chung sức trổ tài gia chánh với những món ăn dân dã ba miền, theo
phương châm cây nhà lá vườn, hợp khẩu vị mọi người. Dù có ai khó tính cũng chấp
nhận. Một điểm đặc biệt là các phục vụ viên là những linh mục Dòng Chúa Cứu Thế
đương nhiệm, những linh mục tương lai, tích cực thực thi điều đã học : “Muốn
làm lớn phải biết làm việc nhỏ”. Những cháu thiếu nhi tranh nhau đến quầy sớm
nhất, các cô cậu nam thanh nữ tú súng sính với trang phục xịn. Quí vị gia
trưởng tươi cười ngắm cảnh CHỢ QUÊ mà HIỆN ĐẠI, làm cho mọi người nhiệt tình
hưởng ứng Chợ Quê theo tinh thần “Ta về ta tắm ao ta, dù mặn dù nhạt ao nhà vẫn
ngon”.
Chúng ta có cụm từ Ăn uống, quầy hàng các xóm giáo lại
chỉ phục vụ vế thứ nhất. Thấy vậy đoàn Lêgiô Đức Mẹ, Hội Đức Mẹ Hằng Cứu giúp
thực hiện vế thứ hai bằng hai quày giải khát cho đầy đủ ý nghĩa Ẩm thực. Để
khách vãng lai cũng có dịp dự Chợ Quê, một quầy bán phiếu đã đón ngay ở cổng
thứ nhất theo sơ đồ để cung cấp phiếu Ẩm thực. Người viết bài đã mục kích, khách mua phiếu cũng giữ
trật tự như vé xi nê. Chợ Quê mà Hiện Đại là như vậy. Món ăn Chợ Quê là tự
chọn. Khách có thể thưởng thức tại Chợ hay đem về để cả nhà mừng lễ cho vui.
Chợ có buổi. Chợ Quê không dám phá lệ, chỉ hoạt động từ 19 giờ đến 20giờ30. Căn
cứ vào số phiếu bán tại quầy và do các ban điều hành 8 Xóm cung cấp, Chợ Quê đã
phục vụ hơn 5000 khách. Một thành công lớn trong chương trình mừng lễ Bổn mạng
của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp/Q3. Thánh lễ đã hoàn tất. Chợ Quê đã tắt đèn.
Nhưng chưa đi vào dĩ vãng, tất cả những hình ảnh khó quên đã in sâu vào tiềm
thức con cái Đức Mẹ xa gần.
Mọi lo toan, mọi vất vả của Cha Bề trên Chánh xứ, của
Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, của 8 Xóm giáo, của các Hội đoàn giới trẻ, Thiếu nhi,
của ban Bảo vệ Thánh đường và của mọi người âm thầm cộng tác để Chợ Quê thành
công tốt đẹp, kết nên những tràng hoa tươi thắm, muôn màu rực rỡ dâng lên Mẹ
Hằng Cứu giúp trong Đại lễ Bổn mạng 27/6/2013.
Xin Chúa qua trung gian Mẹ Hằng Cứu Giúp và thánh
Anphong đoái nhìn đến Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
chúng con.
Giáo xứ Đức Mẹ
Hằng Cứu Giúp, ngày 28/6/2013
GB. Nguyễn
Văn Viện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét