CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

MỘT THÁNH LỄ VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU





        Sáng thứ Hai tuần 2 mùa Vọng 11/12/2017,tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 38 Kỳ Đồng, phường 9 quận Ba Sài Gòn đã diễn ra một thánh lễ sẽ không có lần thứ hai.
        Thánh lễ sáng nay đón Hai Mươi Lăm cố linh mục,tu sỹ dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn,đã cải táng từ nghĩa trang tọa lạc tại Bình Hưng Hòa,về hiệp dâng thánh lễ với Nhà Dòng với Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và đông đảo con cái Đức Mẹ.
       Thánh lễ khai mạc lúc 6 giờ do Cha Bề Trên Giám Tĩnh chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Bề Trên Chánh Xứ Tôma Trần Quốc Hùng, quý Cha trong tu viện giáo xứ và những tín hữu xa gần thường tham gia sinh hoạt tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin cho người viết bài này dùng từ “Vô Tiền Khoáng Hậu” vì trên gian Cung Thánh có hai mươi lăm tiểu sánh lưu giữ hình hài Hai Mươi Lăm linh mục,tu sĩ đã về với Chúa từ mấy mươi năm qua. Người viết bài này,khi còn thuộc giáo xứ Hòa Hưng,nhưng đã được dự lễ an tang thầy Anphong  Chúa gọi về khi còn rất trẻ.Thánh ca trong thánh lễ nhiều người thuộc đã cùng hát.Hầu hết tín hữu hiện diện sốt sắng Rước Thánh Thể Chúa cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời.
        Thánh lễ hoàn tất sau khi Cha chủ tế chúc “Anh chị em đi bình an”.
        Sau Thánh giá nến cao, Hai mươi lăm vị tiền nhân đã được Cha Giám Tĩnh,Cha Bề Trên Chánh Xứ,quý Cha đồng tế và cộng đoàn hiện diện tiễn đưa về Nhà Hài Cốt, an nghỉ bên quý Cha,  quý tu sĩ và con cái Đức Mẹ chờ ngày Chúa Giáng sinh và Phục sinh.
                                                                             
                                                                 Một mùa Vọng đầy ý nghĩa
                                            Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp,ngày 11/12/2017
                                                                        G.B Nguyễn Văn Viện


Không có nhận xét nào: