CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN LỄ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA (6/9/2013)



LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
LỄ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
LỄ THỨ SÁU ĐẦU THÁNG 6/9/2012

Lời Mời: (Chủ Tế tùy nghi)
Anh Chị Em thân mến,
Tin tưởng và phó thác vào Cha là Đấng giàu lòng thương xót, chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Ngài mọi ước nguyện của chúng ta:
Lời Nguyện cộng đoàn: (Xướng viên)
1)   Lạy Thiên Chúa là Đấng toàn năng hằng hữu, Chúa đã làm chủ lòng người và luôn bảo vệ chân lý, xin Ngài ban ơn soi sáng trợ lực cho các nhà lãnh đạo quốc gia để họ luôn hành động lương thiện, liêm chính, yêu chuộng chân lý và để mọi người được hưởng tự do tín ngưỡng.
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.

2)   Lạy Cha giàu lòng thương xót, xin cho các cộng đoàn Kitô hữu biết sẵn sàng cho việc sai các vị thừa sai, linh mục, giáo dân và quảng đại giúp đỡ cụ thể cho các miền truyền giáo nghèo khổ, cách riêng cho miền truyền giáo Tây Nguyên do các Cha Dòng Chúa Cứu Thế đảm trách.  
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.

3)   Lạy Cha, Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu là suối nguồn thương xót và mọi ơn phúc, xin cho chúng con luôn được biết tìm đến nơi trái tim của Người để múc lấy sự sống và mặc lấy tâm tình của Người.  
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.

4)   Ngày mai 8/9/2012, lễ kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, xin Cha cho chúng con luôn biết rằng, Mẹ Maria là “Đấng hay thương xót” luôn đồng hành với chúng con. Xin cho chúng con luôn biết nhìn lên Mẹ, yêu mến Mẹ để lúc nào hình ảnh và lời khuyên của Mẹ Maria luôn ở trong tâm trí của chúng con.
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
Lời Kết: (Chủ Tế tùy nghi)
Lạy Cha là Đấng giàu lòng thương xót, chúng con xin dâng lên Cha những ước nguyện cộng đoàn, cùng những ước nguyện thầm kín của mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha, Chúa chúng con… Amen.

Không có nhận xét nào: