Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận
xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? (Lc 12, 56)
Lạy Chúa Giê-su, lời dạy của Chúa đánh thức linh hồn con. Xin giúp con
biết mở mắt tâm hồn để nhận ra các dấu chỉ Chúa gửi đến cho con, cảnh báo con,
nhắc nhở con. Xin giúp con nhận ra ý Chúa qua những dấu chỉ ấy để con thực thi
đúng ý Ngài, sám hối, đổi mới quay về với Chúa. Những dấu chỉ ấy có thể là may
hay rủi, an lành hay nguy biến, thử thách hay đỡ nâng… Xin giúp con, lạy Chúa.
Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét