CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

Tôi đã là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian?




PVL (9/2/2014) Hôm nay, Chúa Nhật Tuần V Mùa Thường Niên - Năm A, Giáo Hội công bố Tin Mừng Mt 5,13-16 với ý lực:
“Các con là muối đất, là sự sáng thế gian.” (Mc 5,13-14).
Đức Giêsu giải thích rõ, muối phải ướp mặn, nếu không sẽ vô dụng. Ý thức mình là Ki-tô hữu, tôi phải là muối để ướp mặn cho đời, và phải là ánh sáng chiếu tỏa Danh Giêsu Kitô trước mặt thiên hạ.
Tôi đọc được câu chuyện minh họa sau đây thật ý nghĩa:
Ngày xưa có một nhà nghiên cứu Thánh Kinh suốt ngày ở trong phòng để tìm hiểu Lời Chúa và cầu nguyện, suy gẫm. Một hôm hay tin có một vị thánh nhân đến thành phố mình, nhà nghiên cứu này hăng hái đi tìm.
Ông tìm ở các nhà thờ lớn mà không gặp. Ông tìm ở các nhà nguyện nhỏ cũng không gặp. Tìm đến các dòng tu cũng không gặp. Cuối cùng đang khi đi ngang chợ thì ông gặp được vị thánh ấy. Ông liền trình bày thao thức của mình, cũng là lý do chính khiến ông muốn gặp vị thánh:
- Xin Ngài chỉ cho con biết làm thế nào để nên thánh.
Vị thánh hỏi lâu nay nhà nghiên cứu đã làm gì. Nhà nghiên cứu cũng thành thật kể rõ mọi việc. Cuối cùng vị thánh đưa ra lời khuyên:
- Làm thánh trong phòng thì dễ thôi. Hãy ra chợ và cố gắng làm thánh ở đó.
Lạy Chúa Giêsu, giáo huấn của Chúa về muối và ánh sáng khiến con phải tự vấn chính mình trong đời sống lòng tin vào Chúa và trong tương quan với tha nhân. Muối của con đủ ướp mặn cho đời chưa, và ánh sáng của con đủ chiếu tỏa hào quang Giêsu cho tha nhân, đặc biệt cho lương dân chưa? Nguyện xin Chúa giúp con. Amen.

Không có nhận xét nào: