CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018

AI THƯƠNG xÓT NGƯỜI ẤY LÀ PHÚC THẬT




Để câu kinh này thấm nhuần vào tâm trí mọi người nhân dịp tết Mậu Tuất 2018, Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sài gòn đã tổ chức Bánh Chưng Tết Mậu Tuất.

Nếu quý khách đến tham quan cảnh sắc Tết Mậu Tuất vào tuần đầu tháng 2/2018 đã thấy cảnh tấp nập tại Sân Hiệp Nhất từ ngày 5 /2/2018. Đây là những anh chị Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, quý bà quý ông tham gia chương trình bánh chưng Tết Mậu Tuất. Mỗi người mỗi việc, rửa lá, cắt lá rong, vo nếp, đãi đậu xanh để làm ra những chiếc bánh chưng vuông vắn lá xanh gạo trắng có nhân vàng và thịt heo ướp gia vị 100 cái như một. Tất cả được đem nấu trong 12h tại khu bếp đặc biệt trong một góc sân tu viện đỏ lửa từ tối ngày 5/2/2018 đến sáng ngày 8/2/2018.  Bao nhiêu nguyên liệu, bao nhiêu công sức làm ra hơn 3.000 chiếc bánh chưng đúng tiêu chuẩn bánh chưng tết. 50% sản phẩm đã được trao tận tay những gia đình trong và ngoài giáo xứ chưa có bánh chưng tết theo tâm niệm “Của ít lòng nhiều.” Phần còn lại đã theo chân linh mục Phó Xứ Tô Ma Akino Phạm Phú Lộc trưởng ban tổ chức đi qua hầm Hải Vân ra quê hương Quan họ. Đến những vùng sâu vùng xa chưa có bánh chưng tết “thật là của một đồng công một nén.” Thế là dù không gian Nam Bắc bao la, những chiếc bánh chưng đã chung chia niềm vui tết Mậu Tuất 2018 theo tinh thần “Ai thương sót người ấy là phúc thật”

Xin trân quý sự hy sinh lòng bác ái quảng đại của con cái Đức Mẹ xa gần. Xin tri ân ban tổ Chức Bánh Chưng tết Mậu Tuất 2018 và xin Thiên Chúa ghi nhận công lao.
Ngày 9 tháng 2 năm 2018

24 tết Mậu Tuất.


GB: Nguyễn Văn Viện.

Không có nhận xét nào: