CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Một cuộc đối thoại

Ảnh có tính minh họa


21.9.2016
Chiều Thứ Hai 19.9.2016  sau Thánh lễ 18 giờ ở Nhà Thờ GX.ĐMHCG, tại cầu thang nhà sách ĐMHCG, Chân Thiện Mỹ được tiếp chuyện với một bạn trẻ nữ:
Hỏi: Xin hỏi đăng ký Lớp Giáo lý Hôn nhân.
Đáp: Nhiều Lớp GLHN lắm, em muốn hỏi lớp nào?
Im lặng!
Đáp: Ở đây có lớp cấp tốc hai tháng, học 02 tối một tuần vào Thứ Bảy, Chúa Nhật.
Hỏi: Xin đăng ký lớp GLHN một tháng vì sắp lên xe hoa rồi!
Đáp: Lớp GLHN chỉ có lớp này là nhanh nhất, không có lớp một tháng. Và đăng ký tại lớp, mỗi học viên chuẩn bị 02 ảnh 3 x 4, còn phải xin giấy giới thiệu của Cha xứ của mình.
Đương sự hỏi: Cha Xứ nào?
Chân Thiện Mỹ hỏi lại: Em có đạo Công giáo không?
Đáp: Có.
Hỏi: Vậy, em xin giấy giới thiệu của Cha Xứ tại Giáo Xứ nơi em đăng ký gia nhập họ đạo.
Đáp: Em đâu biết họ đạo nào đâu?
Đương sự nêu yêu cầu: Em xin gặp Cha Lộc?
Hỏi: Cha Lộc nào, ở đây nhiều Cha Lộc.
Hỏi: Cha Lộc trẻ.
Đáp: Cha Lộc trẻ cũng có 02 Cha Lộc, biết em gặp Cha nào mà chỉ.
Đến giờ hành chánh, em có thể đến phòng khách Nhà Dòng Chúa Cứu Thế liên hệ để hỏi…

*Chân Thiện Mỹ ghi nhận 03 điều qua cuộc đối thoại này:
Một là: Học GLHN 01 tháng. Nhiều Linh mục từng nói: “Cấp tốc là: Chóng đến, chóng đi. Chóng kết hôn, chóng ly dị”

Hai là: Không biết mình thuộc Giáo Xứ nào, Cha Xứ của mình là ai. Trường hợp này, Chân Thiện Mỹ đã gặp nhiều, kể cả những Ki-tô hữu đã lớn tuổi.

Ba là: Nhờ liên hệ Linh mục để được giúp đỡ, nhưng không biết đầy đủ tên thánh, họ tên của Linh mục. Trường hợp này, Chân Thiện Mỹ cũng đã gặp nhiều: Nhiều học viên học xong khóa học ngắn hạn hay dài hạn, đến liên hệ xin cấp giấy chứng nhận tại VPGX nhưng khi hỏi  học Lớp do Cha nào phụ trách, đương sự chẳng hề biết!!! Và một trường hợp khác, Chân Thiện Mỹ nghe một Linh mục kể lại, ngài làm hồ sơ hôn phối cho một bạn trẻ nam, hỏi tên thánh, họ tên của người nữ mà bạn này sắp kết hôn… Lạ đời là chàng thanh niên này cũng chẳng nhớ được họ tên đầy đủ của người vợ tương lai mình sắp cưới!!! Đúng là bó tay!

Không có nhận xét nào: