CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

Các Kitô hữu Bahnar hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn




AddThis Sharing Buttons
Hơn 400 anh chị em dân tộc Bahnar từ Tây Nguyên vừa hành hương Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Sài Gòn trong chuyến hành hương kính Đức Mẹ kéo dài từ chiều 24/5 đến sáng 28/5/2016.
Từ các giáo xứ Châu Khê, H’ra Phú Yên và Pleibông (thuộc Giáo phận Kontum), anh chị em Kitô hữu Bahnar đã thực hiện một cuộc hành trình dài kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (ĐMHCG). Cuộc hành hương do các thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) thuộc Cộng đoàn DCCT Mang Yang tổ chức.
Xuất phát từ giáo xứ Châu Khê chiều thứ Ba 24/5 trên 09 chiếc xe 45 chỗ, đoàn hành hương đã đến cầu nguyện với Đức Mẹ Núi Cúi (Đồng Nai) sáng thứ Tư 25/5. Tiếp đó là cuộc hành hương kính ĐMHCG tại giáo xứ và tu viện DCCT Phú Dòng (Đồng Nai), giao lưu với con cái Đức Mẹ thuộc các Chi Hội ĐMHCG hạt Gia Kiệm.
Ngày thứ Năm 26/5, đoàn hành hương của anh chị em Bahnar xuống Vũng Tàu cầu nguyện với Đức Mẹ Bãi Dâu, leo núi Tao Phùng và tắm biển Vũng Tàu.
Ngày thứ Sáu 27/5 là đỉnh cao của cuộc hành hương. Tối 26/5 đoàn hành hương đã về đến tu viện DCCT Sài Gòn. Chiều 27/5 là giờ cầu nguyện trước linh ảnh ĐMHCG và Thánh Lễ đồng tế trong thể với phép lành ban ơn toàn xá tại Đền ĐMHCG Sài Gòn.
Anh chị em Bahnar trong sắc phục dân tộc miền núi đã hiệp dâng Thánh lễ bằng ngôn ngữ bản địa của mình. Những bài thánh ca Bahnar hòa với tiếng cồng chiêng và những cử điệu nhịp nhàng uyển chuyển. Cả thân mình với mọi cử chỉ được hòa nhập vào các lễ nghi phụng vụ thánh, làm cho ngôi Đền ĐMHCG giữa Sài Gòn như được mở ra tới cõi trời thênh thang miền sơn cước Tây nguyên. Bầu khí linh thiêng và sống động khiến tâm hồn mọi người trong Đền ĐMHCG hôm nay như được bước vào thời gian cử hành phụng vụ đậm sắc đức tin nguyên sơ. Sau Thánh lễ là một cuộc giao lưu văn nghệ nhỏ. Con cái Bahnar của Đức Mẹ gặp gỡ và giới thiệu văn hóa của mình với con cái Đức Mẹ tại Sài Gòn.
Tối 27/5, đoàn hành hương lên đường trở về với núi rừng Tây Nguyên. “Những điều chúng con được lãnh nhận nơi đây nhiều hơn sức tưởng tượng của chúng con. Về với núi rừng, chúng con sẽ sống đức tin mạnh mẽ hơn, làm chứng cho Chúa nhiều hơn” – một người anh em Bahnar đã chia sẻ giữa cộng đoàn.
Được biết, để có kinh phí tham gia cuộc hành hương này, ngoài sự trợ giúp của DCCT, anh chị em tín hữu Bahnar đã phải hy sinh chắt bóp từng chút một suốt gần 2 năm qua. Nhiều người trong đoàn hành hương lần đầu tiên đến Sài Gòn.
Có 9 vị thừa sai DCCT và 2 nữ tu Dòng nữ Đaminh Thánh Tâm tham gia và hướng dẫn đoàn hành hương đặc biệt này.
Sau đây là một số hình ảnh đoàn hành hương tại Đền ĐMHCG Sài Gòn:
27-05-2016 Doan Hanh Huong Nguoi Bana Mang Yang _ gialai (4)
27-05-2016 Doan Hanh Huong Nguoi Bana Mang Yang _ gialai (3)
27-05-2016 Doan Hanh Huong Nguoi Bana Mang Yang _ gialai (7)
27-05-2016 Doan Hanh Huong Nguoi Bana Mang Yang _ gialai (6)
27-05-2016 Doan Hanh Huong Nguoi Bana Mang Yang _ gialai (5)
27-05-2016 Doan Hanh Huong Nguoi Bana Mang Yang _ gialai (11)
27-05-2016 Doan Hanh Huong Nguoi Bana Mang Yang _ gialai (15)
27-05-2016 Doan Hanh Huong Nguoi Bana Mang Yang _ gialai (20)
27-05-2016 Doan Hanh Huong Nguoi Bana Mang Yang _ gialai (14)
27-05-2016 Doan Hanh Huong Nguoi Bana Mang Yang _ gialai (34)
27-05-2016 Doan Hanh Huong Nguoi Bana Mang Yang _ gialai (41)
27-05-2016 Doan Hanh Huong Nguoi Bana Mang Yang _ gialai (42)
27-05-2016 Doan Hanh Huong Nguoi Bana Mang Yang _ gialai (43)
An Tự và A.X.

Không có nhận xét nào: