"Nếu không chịu sám hối, thì các ông
cũng sẽ chết hết y như vậy." (Lc 13,5)
Lạy Chúa, từng giây phút, từng ngày, thế giới
này phơi bày biết bao cái chết: chết cá nhân, chết tập thể, chết tai nạn trên
trời, trên đất, dưới biển, chết đủ kiểu, và nghịch lý là bản thân con thấy người
khác chết, đọc tin tức biết người người chết chứ con chưa chứng kiến cái chết của
con, chưa thấy cái chết của con. Xin vì sự chết xảy ra quanh con, giúp con biết
sám hối, sống tốt, sống đẹp lòng Chúa để con được Chúa cứu trong giờ tận cùng đời
con, và cũng xin giúp con đừng đánh giá, phê phán ác ý với bất kỳ cái chết của
ai dẫu họ có phạm tội nhãn tiền đi nữa, dẫu họ có là ác nhân đi nữa. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét