1/ Hôm nay
thứ ba đầu tháng 10 là ngày em buồn nhất. Tối hôm qua, vì không được khỏe nên
em đã không học bài. Sáng hôm nay, em vừa vào lớp thì tiếng chuông cũng bắt đầu
vang lên báo hiệu tiết 1. Cô giáo chủ nhiệm lớp em bước vào, chúng em chào cô rồi
cô mở sổ điểm gọi tên học sinh lên trả bài. Thật không may, cô gọi trúng tên
em. Em nặng nề lê bước lên bảng. Đứng như trời trồng. Không cất lên được một tiếng
nào. Ôi! Buồn thay!
2/ Hôm
nay, mẹ dắt em đến một trại nuôi heo. Em thấy được rất nhiều điều thú vị về những
chú heo nơi này. Chú nào chú nấy đều rất mập mạp, dễ thương. Có một chú heo
thân hình rất to luôn làm em để ý. Nó mập quá. Không thể đứng dậy được lâu.
Không kêu lên nổi tiếng ủn ỉn. Và em rất thích chú heo ấy khi đi tham quan trại
heo này.
Ảnh có tính minh họa |
3/ Trong
tuần qua, ở Mái Ấm Thiên Phúc, em đã nhận được rất nhiều niềm vui từ Châu Nguyễn
Thành Kiệt. Em Kiệt làm cho em có cảm giác thật vui. Khi gặp nhau, em Kiệt đã
cười. Cười giòn giã. Cười rơi cả nước mắt. Và em muốn cám ơn Kiệt vì em ấy đã
luôn làm cho em cảm nhận được mỗi ngày là một niềm vui.
Ảnh có tính minh họa |
4/ Mỗi người,
có lẽ ai cũng có một cách giữ gìn sức khỏe riêng cho mình, và em cũng vậy. Để
giữ sức khỏe bản thân, mỗi buổi sáng em thức dậy rất sớm để tập luyện thể dục
cho cơ thể rắn chắc. Nhưng điều ấy đối với em vẫn chưa quan trọng. Điều quan trọng
nhất là em luôn phải ăn uống đầy đủ. Đó là sức khỏe thân xác, còn sức khỏe tinh
thần cũng không kém phần quan trọng đối với em. Mỗi ngày, bắt đầu từ buổi sáng,
em phải tươi cười, vui vẻ, yêu đời hơn. Lúc ấy, em không chỉ giữ gìn cho mình một
sức khỏe mà còn đem lại một niềm vui cho đời, cho những người xung quanh em.
11/10/2014
MARIA NGUYỄN
PHẠM THÚY VY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét