CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Khi bạn bắt đầu cảm thấy mình tốt hơn những người khác, hãy nhớ đến những tội lỗi của bạn



23.10.2014 

VRNs (23.10.2014) – Sài Gòn- Romreport- Thứ Tư ngày 22.10.2014, sau những lời chào đón khách hành hương tại Quảng trường thánh Phêrô vào thứ Tư hằng tuần, Đức Thánh Cha nói về sự phân chia giữa các Kitô hữu. Đó là điều Thánh Phaolô trải qua nhiều thế kỷ trước, và ĐGH nói, đó vẫn là một thực tế, thậm chí ngay cả hôm nay.
ĐTC Phanxicô nói:” Ghen tuông, đố kỵ…Một vài người sẽ nói: ‘nhưng anh đã mua một chiếc xe và tôi ghen tỵ. Người này người kia trúng số và tôi ghen tỵ. Tỏa sáng! Ghen như vậy để làm gì? nó tạo nên sự ngăn cách giữa chúng ta. Điều này tạo nên chiến tranh. Chiến tranh không bắt đầu tại chiến trường. Chiến tranh bắt đầu trong trái tim của mỗi người dân đến từ sự hiểu lầm và ghen tỵ. Cộng đoàn Corinto là như thế.”
Để giảm bớt những vấn đề này, ĐTC đã đưa ra một vài lời khuyên. Trong số những lời khuyên đó là học nhận ra những món quà đến từ những người khác.
” Có bao nhiêu người cảm thấy mình tốt hơn những người khác? Đôi khi chúng ta cũng hành động như những người Biệt phái trong dụ ngôn:’ Tạ ơn Chúa, vì con không như những người khác’. Hành động như thế là xấu. Đừng làm điều đó. Khi bạn bắt đầu cảm thấy mình suy nghĩ như vậy hãy nhớ đến những tội lỗi của bạn, những tội lỗi đó không ai biết. Hãy khiêm hạ trước mặt Thiên Chúa và nói với Ngài: ” Lạy Chúa, chỉ có Ngài biết ai là người tốt hơn, cao cấp hơn’. Sau đó hãy đóng cửa miệng bạn lại. Điều này tốt cho mỗi người chúng ta.”
Thứ Tư hôm nay là lần đầu tiên HT Công giáo mừng lễ thánh Gioan Phaolô II. ĐTC nói về gia sản tinh thần của GH.
” Hôm nay chúng ta cử hành di sản phụng vụ của Thánh Gioan Phaolô II. Ngài mời gọi tất cả mọi người mở cửa ra cho Chúa Kitô. Ngài nhắc nhớ mọi người về lòng thương xót của Thiên Chúa. Đừng quên gia sản tinh thần của mình. Điều đó có thể thúc đẩy chúng ta suy gẫm và phục vụ vì lợi ích của Hội Thánh và xã hội.
ĐTC cũng cho biết một vài lời hỗ trợ cho các công nhân của một công ty hàng không đang có nguy cơ bị sa thải.
Pv. VRNs

Không có nhận xét nào: