Đức Giê-su nói với ông: "Này anh
Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc
khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn
Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này,
Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. (Mt
16,17-18)
Lạy Chúa Giê-su, Ngài đã đổi tên Simon
thành Phê-rô và Ngài thành lập Giáo Hội trên tảng đá này, quyền lực tử thần
không thắng nổi. Ngày rửa tội, con có một tên Thánh, dấu chỉ con thuộc về Chúa,
xin cho con cũng trở nên viên đá góp phần xây nhà Hội Thánh Chúa. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét