CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

Sờ chạm vào Chúa sẽ được chữa lành



PVL (10/2/2014) – Hôm nay, Thứ Hai Tuần V Mùa Thường Niên A, Tin Mừng được Giáo Hội công bố trích  Mc 6,53-56 với ý lực:
"Người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh." (Mc 6,56)
Thời Cựu-Ước, việc dân Chúa tiếp cận, gần gũi với Thiên Chúa là chuyện không thể có. Ngay việc Hòm Bia Thiên Chúa, biểu tượng sự hiện diện của Thiên Chúa cũng vậy, dân chúng chỉ đứng xa mà kính cẩn tôn thờ.
Nhưng thời Tân-Ước, thời Đức Giê-su đến  trong thế gian thì việc sờ chạm đụng đến Ngôi Hai Thiên Chúa là chuyện dân chúng, nhất là những người bệnh tật, khổ đau tinh thần, thể xác đều mong sờ chạm, đụng đến Người, đến áo của Người, vì họ nghĩ rằng với lòng tin mạnh mẽ, họ chỉ cần như thế là được chữa lành. Mà quả thật như thế, họ đều được chữa lành với cử chỉ và niềm tin như thế. Khi đọc Lời Chúa, tôi không nhớ đoạn nào, khi bóng thánh Phê-rô đi ngang qua bệnh nhân thì bệnh nhân đó khỏi bệnh, không cần phải đụng đến áo của thánh nhân. Việc kỳ diệu Chúa ban cho kẻ có lòng tin. Ngày nay, tại các đền chùa, nhà thờ, biết bao kẻ cũng thể hiện lòng tin bình dân như vậy. Sờ chạm đụng đến ành thánh khi cầu xin vì họ tin là sẽ được ơn với cử chỉ thành tín như vậy.
Lạy Chúa Giê-su là Đấng chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền hồn xác cho những ai tin nhận, sờ chạm đến Chúa. Xin cho con cũng đặt hết niềm tin của con vào Chúa, một sự gặp gỡ sờ chạm cụ thể cũng như thiêng liêng, đặc biệt qua bí tích Thánh Thể và qua việc viếng Chúa  nơi Nhà Chầu Chúa Ngự. Amen.

Không có nhận xét nào: