
PVL (8/2/2014) – Hôm nay,
Thứ Bảy Tuần IV Mùa Thường Niên A. Lời
Chúa trích đọc Tin Mừng Mc 6,30-34 với ý lực:
"Đức Giêsu thấy một
đám người rất đông, thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người
chăn.Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều." (Mc 6,34)
Nếu điểm qua một ngày làm
việc của Đức Giê-su và các môn đệ, tôi thấy quả thật là một ngày bận rộn với
biết bao sức lực bỏ ra để phục vụ đám đông dân chúng, đến nỗi tìm một nơi thanh
vắng, tìm một giây phút nghỉ ngơi cũng không được, vì dân chúng luôn tìm cách
đến với thầy Giê-su và các môn đệ Người.
Qua đó, cũng thấy rõ tinh
thần phục vụ của Đức Giê-su và các môn đệ của Người dành cho dân. Một tinh thần
phục vụ vì yêu thương.
Thời gian trước Tết, tôi
có dịp đến thăm Cha Xứ Giáo Xứ Tân Đông, Giáo Phận Mỹ Tho, Cha Phê-rô Đặng Văn
Đâu. Sau giờ cơm trưa, tôi có hỏi ngài về các môn học tại Đại Chủng Viện, có
môn nào là môn Quản Trị không. Ví dụ quản trị nhân sự, quản trị hành chánh v.v…
Ngài trả lời: Không. Tôi không biết ngài có nói vui không, vì theo tôi, linh
mục triều không sống cộng đoàn như linh mục dòng. Các linh mục triều chăm lo
con chiên bổn đạo tại Giáo Xứ mình phụ trách, thậm chí chỉ có một mình, vậy
không học môn quản trị thì lấy đâu mà chăm sóc cho hiệu quả con chiên Chúa
trao. Ngài trả lời mạnh mẽ rằng: Tất cả là lòng yêu thương, yêu thương giáo dân
thì sẽ làm được tất cả. Tình yêu sẽ giúp vượt qua bao khó khăn trở ngại để phục
vụ con người.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa là
Đấng giàu lòng thương xót. Một ngày làm việc của Chúa là một ngày phục vụ. Chúa
không chỉ ban ơn ích phần xác mà còn ân sủng phần hồn cho những ai biết kiếm
tìm Ngài, tin nhận Ngài. Xin giúp con noi gương Chúa, phục vụ lợi ích phần rỗi
tha nhân, đặc biệt những người Chúa gửi đến cho con. Xin giúp con, lạy Chúa.
Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét