LỜI
NGUYỆN GIÁO DÂN
CHÚA
NHẬT V THƯỜNG NIÊN – NĂM A (Ngày 09/02/2014)
(Mt
5,13-16)
Lời Mở : (Chủ
Tế tùy nghi) Anh Chị Em thân mến! Là người Ki-tô hữu, chúng ta được Thiên Chúa
Cha mời gọi trở nên muối cho đời, và ánh sáng cho trần gian qua các việc làm được
thánh hóa, để làm vinh danh Thiên Chúa Cha và làm chứng cho Đức Ki-tô. Chúng ta
cùng chung lời cảm tạ và hiệp ý dâng lên Cha những lời nguyện sau đây:
1)
“Chính anh em là ánh sáng cho thế gian.” Chúng ta cùng cầu xin
Cha cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh luôn là những mục tử tận tụy, nêu cao
gương sáng, hầu dẫn đưa mọi người về qui phục Cha là Thiên Chúa duy nhất.
Xướng: Chúng con nguyện
xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
2)
“Ánh sáng của anh em cũng phải chiếu
giãi trước mặt thiên hạ.” Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Cha cho các Ki-tô hữu
luôn ý thức thực thi tinh thần yêu thương, phục vụ của Đức Kitô, để trở nên
gương sáng cho mọi người xung quanh, nhằm khơi dậy lòng tin – cậy – mến nơi nhiều
tâm hồn chưa nhận biết ánh sáng thật của Con Cha.
3)
Xã hội ngày nay đang bị đe dọa bởi những
trào lưu trái với tinh thần Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho những người
thành tâm thiện chí biết can đảm khước từ bóng tối, luôn kiên trì tìm kiếm và
quảng đại bước đi trong ánh sáng của Đức Kitô.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời
chúng con.
4)
Thứ Ba ngày 11 tháng 2 lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, bổn mạng Xóm Giáo
8 và là ngày Quốc tế bệnh nhân. Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu xin Cha ban ơn lành
trên Linh mục Đặc trách và giáo dân Xóm giáo, cách riêng cho những người đang
đau yếu bệnh tật được sớm hồi phục sức khỏe.
Xướng:
Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
Lời
Kết: (Chủ Tế tùy nghi) Lạy Cha là nguồn mạch Chân – Thiện – Mỹ, xin
thương chúc lành cho những ý nguyện chân thành của chúng con, và ban ơn trợ giúp
để chúng con luôn biết làm sáng danh Cha qua các bổn phận hằng ngày. Chúng con
cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét