"Hãy học
cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp
được bình an." (Mt 11,29)
PVL (4/10/2013)
– Chúa Giê-su đã dạy tôi học cùng Người tính dịu hiền, khiêm nhượng để được
bình an. Thực tế, trong giao tiếp đời thường ở mọi môi trường: gia đình, giáo
xứ, xã hội… tôi gặp biết bao con người, đặc biệt những người trái tính trái
nết, những người “thấy cái xà trong mắt tôi rồi họ khươi ra” khiến tôi đau
buồn, tủi nhục, tức giận, mất khôn. Đúng là như vậy. Nhưng đọc Lời Chúa đây, tôi lại có cơ hội
gẫm lại đời minh trong tương quan với tha nhân. Nóng giận, tôi chẳng được gì,
ngược lại, nó như lửa hỏa ngục đốt cháy tâm hồn, thể xác tôi. Tôi phải tập
nhịn, tập hiền lành như Chúa dạy thì ích
lợi cho tôi nhiều lắm. Và một tính cách nữa là trong lòng tôi lúc nào cũng muốn
kẻ khác coi trọng, kính mến mình, lúc nào “nó” cũng muốn “làm cha thiên hạ”.
Tôi phải khiêm nhượng như lời Chúa dạy thôi để khi phục vụ anh em, tôi phục vụ
với tấm lòng khiêm tốn, mến yêu hơn là mang tâm trạng tự cao, tự đại, chẳng ích
lợi gì cho tôi và cho người tôi gặp gỡ, vì tôi không phản ánh đúng dung mạo của
Chúa cho họ. Tôi tin rằng, khi tôi thực hiện Lời Chúa dạy hôm nay, tôi sẽ được
bình an, một bình an mà thế gian không thể ban tặng.
Lạy Chúa
Giê-su, xin giúp con biết khiêm tốn, dịu hiền thật trong lòng khi giao tiêp với
anh chị em xung quanh con. Trên hết con phải giới thiệu Chúa cho họ qua tính
cách mà Chúa dạy con hôm nay. Xin cho con hưởng được bình an đích thực của
Chúa. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét