
Theo Catholic Culture đưa tin,
một đám đông gồm 4.000 người Hồi giáo đã tham gia cướp phá các địa điểm
kinh doanh do người Kitô giáo sở hữu tại Bani Ahmed, một thị trấn gần
thủ đô Cairo, Ai Cập.
Theo tường thuật vào hôm 3.8
vừa qua, khi đài phát thanh cho phát một bài hát ca ngợi quân đội trong
một quán cafe, thì vị chủ quán là một người Hồi giáo đã tiến điến và tắt
chương trình ấy. Trong khi đó, một khách hàng là người Kitô hữu đã yêu
cầu để cho chương trình tiếp tục phát. Và cuộc cãi vã đã xảy ra.
Sau đó, nhiều người Hồi giáo và Kitô giáo đã tụ tập bên ngoài quán cà phê.
Cuộc đối đầu leo thang nhanh
chóng khi người Hồi giáo từ các làng lân cận tiến về khu vực Bani Ahmed.
Họ hô to khẩu hiệu chống lại các Kitô hữu Coptic, cảnh sát và quân đội.
Đám đông lên đến khoảng 4.000 người.Họ cướp phá các cửa hàng do người
Kitô giáo sở hữu và đốt phá bảy căn nhà.
Sáng hôm sau, ngày 4.8, một đám
đông bao vây nhà thờ Kitô Chính Thống, để ngăn cản các Kitô hữu tham dự
phụng vụ thánh. Vào ngày 9.8, theo như báo cáo, những người Hồi giáo đã
tự đốt cháy một ngôi nhà bỏ hoang của người Hồi giáo nhằm mục đích đổ
tội cho các Kitô hữu về hành động này, nhân viên an ninh đã kịp can
thiệp trước khi đám đông tụ tập lại và gây kích động,” theo báo cáo. Nhà
thờ và cửa hàng tại Bani Ahmed hiện vẫn đang đóng cửa tạm thời.
Rượu độc giết chết 44 người ở Pakistan
Ucanews đưa tin, cảnh sát đã
bắt giữ hai nhà cung cấp rượu tại thành phố Karachi, Pakistan sau cái
chết của 18 người vào tuần trước. Sự kiện làm vọng lại một trường hợp
tương tự xảy ra cách đây hai tuần ở Faisalabad, 26 người đã chết vì uống
rượu bẩn.
Cảnh sát đã bắt đầu cuộc điều
tra để tìm kiếm các nhà sản xuất rượu bẩn tại Karachi. Mohammad Sarwar,
trưởng phòng tại một trụ sở cảnh sát Karachi cho biết, rượu đã được sản
xuất một cách bất hợp pháp, cảnh sát cũng đã khám xét nhiều nơi khác
nhau để bắt giữ các chủ sở hữu kinh danh rượu bẩn.
Rượu được tiêu thụ chủ yếu bởi các cư dân thuộc vùng Azam Basti, nơi đây các Kitô hữu chiếm phần lớn.
Adan Francis, một cư dân có
người bị hại cho biết, “anh rể và anh em họ của tôi đều đã chết sau khi
uống rượu vào tối thứ bảy. Sáng sớm ngày chủ nhật, sức khỏe của họ có
dấu hiệu bất thường, họ không ngừng nôn mửa và co giật. Sau khi đưa đến
bệnh viện, cả hai đã tử vong.”
Arif Khokhar, thư ký cánh thiểu
số của đảng Nhân dân Pakistan nói rằng, chính phủ nên xem xét việc bắt
giữ các nhà sản xuất rượu bất hợp pháp trong cả nước. Ông cho biết thêm,
“đóng cửa các cửa hàng rượu trong dịp lễ Eid của người Hồi giáo dẫn đến
việc những người này mua rượu tự chế, và ông lo lắng cho sức khoẻ của
những người đã mua rượu độc này và không hề biết gì về nó.
26 người đã chết do rượu độc
sau khi được đưa vào bệnh viện ở Barkat Pura và huyện Warispura của
Faisalabad hai tuần trước. Cảnh sát cũng đã cảnh báo về sự gia tăng số
người chết trong thời gian tới, vì hiện còn sáu người đang trong tình
trạng nguy kịch. Cha Iftikhar Moon, thuộc Nhà thờ Mân Côi ở Faisalabad
nói rằng, nghi thức tưởng niệm cho người chết vẫn còn đang tiếp diễn.
Phiến quân nổi dậy Syria phá hủy nhà thờ Chính Thống
Catholic Culture cho hay, quân
nổi dậy Syria đã phá hủy một nhà thờ Chính thống Hy Lạp ở Al-Thawrah,
một thành phố có 70.000 người, thuộc trung tâm miền bắc Syria.
Một người tị nạn chạy trốn khỏi
thành phố tường thuật lại, “Lực lượng Quân đội Tự do Syria đã phá hủy
nhà thờ Thánh Sergius và Bacchus, họ xé rèm cửa trong khu vực thánh của
nhà thờ, Kinh Thánh cũng như các sách thánh khác. Họ cũng đập gãy tất cả
các thánh giá, ghế, và các bức icon của Chúa Giêsu và các thánh. Họ còn
đánh cắp các thiết bị điện như quạt, đèn chùm và đèn. Họ lấy mọi thứ
trong nhà thờ và đem bán. Giờ đây [nhà thờ] chẳng còn gì hết.”
Một người tị nạn khác cho biết,
mặc dù tôi đã rời đi, những kẻ khủng bố vẫn gọi điện và nhắn tin trên
điện thoại di động để uy hiếp. Gần đây họ gọi và nói, nếu tôi trở về lại
Al-Thawrah, chúng sẽ cắt đầu và treo nó trên nhà thờ Hồi giáo để tất cả
những người Hồi giáo có thể nhìn thấy và tự hào.
Nhân viên PR Vatican bị chỉ trích vì các tuyên bố trên Twitter gây hồ nghi
Theo Ucanews, Tòa Thánh đang
bối rối bởi những tuyên bố do nhân viên PR mới của Đức Thánh Cha
Phanxicô đăng tải trên mạng xã hội Twitter. Nữ nhân viên PR này đã buộc
tội một giáo sĩ cao cấp tham nhũng và nói rằng Đức Thánh Cha Biển Đức
XVI đã mắc bệnh bạch cầu trong câu tweet của mình trước khi cô nhận công
việc.
Vatican đã tiến hành một cuộc
điều tra về việc thuê cô Francesca Chaouqui, 30 tuổi, người được bổ
nhiệm làm nhân viên PR cho ủy ban giáo hoàng mới thành lập để xem xét
các vấn đề tài chính của Vatican vào tháng Bảy.
Trước khi nhận công việc,
Chaouqui đã rộng rãi tweet về các vụ việc của Vatican, dẫn đến suy đoán
rằng cô đã có thể truy cập vào một số thông tin bí mật.
Trong một lời chia sẻ trên mạng
xã hội Twitter vào tháng Ba, Chaouqui nói rằng, Quốc Vụ Khanh Tòa
Thánh, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone là một nhân vật tham nhũng và tuyên
bố rằng ông có dính líu đến các giao dịch kinh doanh không minh bạch với
một công ty vô danh từ vùng Veneto.
Trong các chia sẻ khác, cô suy
đoán việc Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI từ chức là do bị bệnh nặng. Ngoài
ra, cô còn tuyên bố rằng, cựu bộ trưởng tài chính Ý Giulio Tremonti là
một người đồng tính. Sau khi các câu tweet được đăng tải lại trên các
phương tiện truyền thông Ý, tài khoản của cô đã bị xóa.
PV. VRNs
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét