CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN C (01/09/2013)



LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN C (01/09/2013)
(Lc 14,1.7-14)

Linh mục chủ sự:  Anh chị em thân mến! Thiên Chúa Cha đã sai Con Một của Người đến trần gian nêu gương sống khiêm nhường, phục vụ, và mời gọi chúng ta noi theo để được hưởng hạnh phúc Nước Trời. Tin tưởng vào ơn trợ giúp của Cha, chúng ta tha thiết dâng lên Cha những lời nguyện xin:

1/ Lời Chúa: “Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” Chúng ta cùng cầu xin Cha cho tất cả những ai đang giữ vai trò lãnh đạo trong Hội Thánh cũng như ngoài xã hội, luôn biết sống khiêm tốn, chân thành với mọi người, biết đặt lợi ích chung lên trên quyền lợi riêng tư.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Khiêm nhường và bác ái là phương thế hữu hiệu để người tín hữu nên trọn lành. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Cha cho mỗi người trong cộng đoàn có thái độ khiêm nhường đích thực, và có lòng quảng đại không chờ đợi sự đáp trả. Những hành vi bác ái đích thực sẽ tồn tại mãi và làm đẹp lòng Thiên Chúa.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ Thứ Hai ngày 2 tháng 9, ngày Quốc Khánh cầu cho tổ quốc. Xin Chúa phù hộ cho quê hương, đất nước Việt Nam được bình an, công lý được thực thi, mọi người được cơm no, áo ấm.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4/ Thứ Năm ngày 5 tháng 9, ngày khai giảng năm học mới. Chúng ta hiệp ý cầu xin Cha ban nhiều ơn lành trên các giáo viên, sinh viên và học sinh, ngỏ hầu đạt được nhiều thành tích tốt trong công tác giảng dạy và học tập.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

Linh mục chủ sự:  Lạy Cha là Đấng quyền năng cao cả, xin đoái thương chúc lành cho những ý nguyện của chúng con. Xin giúp chúng con luôn tích cực sống khiêm nhường, bác ái như Chúa Giêsu Kitô, Con Cha truyền dạy. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
















Không có nhận xét nào: