CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

CẢM NGHĨ SAU NGÀY 27/06/2018







       Tam Nhật Mừng Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã khép lại với cuộc rước kiệu Đức Mẹ vào chiều ngày 27/06/2018.
       Nhưng như thường lệ, sáng 28/06/2018, người viết bài mở trang mạng DCCT thấy dòng chữ “Dâng Hoa Kính Đức Mẹ 2018” nên đã xem đi xem lại.
Thật là tráng lệ, Cha Bề Trên Chánh Xứ Tôma Trần Quốc Hùng đã dẫn đầu đoàn “Con Hoa” đến tận Linh Ảnh Mẹ đang cung nghinh trên kiệu trước cung thánh. Là buổi dâng hoa đặt biệt của giáo xứ, ngoài các cháu thiếu nhi đơn sơ theo bước cha chủ sự, còn có các anh chị Thanh Xuân, với đồng phục nhiều màu nổi bật, tay bưng những giỏ hoa be bé, xinh xinh, nhịp nhàng dâng lên Mẹ những điệu múa, lời ca của con cái Đức Mẹ. Tuy chỉ được thấy qua màn ảnh, người viết bài tuổi đời gần 9/10 thế kỷ , nên thường tham dự những sinh hoạt cộng đồng với thị lực nhiều hơn thính giác nên đã cảm xúc rất nhiều. Thật đáng tiếc đối với những ai không có cơ hội chung lòng với giáo xứ trong buổi dâng hoa đặc biệt chiều 27/06.
       Xin trân trọng tri ân Cha Bề Trên Chánh xứ và Ban Quản xứ đã tổ chức buổi dâng hoa này. Xin cám ơn quý đoàn “Con Hoa” đã hy sinh rất nhiều để buổi dâng hoa chắc chắn sẽ đi sâu vào tâm trí con cái Đức Mẹ xa gần.
       Nguyện xin Chúa qua trung gian của Mẹ ghi công toàn thể con cái Đức Mẹ trong Tam Nhật vừa qua.
  

                                                30/06/2018

    G.B Nguyễn Văn Viện (87 tuổi - GX.ĐMHCG.SG)

Không có nhận xét nào: