CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP : THÁNH LỄ KỶ NIỆM MỪNG HÔN PHỐI - Người Giồng Trôm


Ngày hôm nay, và có lẽ trong giờ này, nhiều Thánh Đường đã, đang và sẽ cử hành Thánh Lễ mừng Thánh Gia Thất – bổn mạng các gia đình Công Giáo. Và rồi, chiều hôm nay, 17 giờ 00 ngày 31 tháng 12 năm 2017, Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dâng Thánh Lễ kỷ niệm mừng kỷ niệm 60, 50, 25 năm hôn phối cho 32 đôi trong Giáo xứ.
Sau bài hát nhập lễ, ông Huy – Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Xứ - ngỏ đôi tâm tình với cộng đoàn phụng vụ và đặc biệt với 32 đôi mừng Kỷ Niệm hôm nay. Ông nói lên tâm tình của gia đình, con cháu nói lên tình yêu thương gia đình và sự giữ trọn lời cam kết nhau. Thay mặt cho Hội Đồng Mục Vụ và cộng đoàn, ông chúc mừng quý vị hồng ân cao trọng này : “Mỗi gia đình rộn rã yêu thương và hồng phúc Thiên Chúa, là tấm gương cho con cháu và gia đình”.
Kèm theo đó, ông Chủ Tịch ngỏ lời chúc mừng năm mới quý Cha và cộng đoàn.
Dẫn vào Thánh Lễ, Cha Tôma Trần Quốc Hùng – bề trên Chánh Xứ nói : “Hôm nay, cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng Lễ Thánh Gia Thất của Chúa Giêsu – Đức Maria, Thánh Giuse … chúng ta mừng lễ kỷ niệm hôn phối … Tạ ơn Chúa đã qua bao khó khăn, chúng ta vẫn chung thủy trọn đời, giữ lời thề hứa yêu thương. Xin Chúa tiếp tục ban ơn phúc cho họ bền vững cuối đời. Chúng ta cùng nhau xưng thú lỗi lầm thiếu sót để dâng Lễ”.
Trong bài chia sẻ, Cha Tôma Hùng kể lại cho cộng đoàn về hình ảnh của hai vợ chồng nghèo bế con 40 ngày tuổi lên Đền Thờ … Cha nhắc lại hình ảnh của ông bà nguyên tổ trong vườn địa đàng. Tội lỗi đã phá hủy đời 2 ông bà.
Sau đó, Cha Tôma kể cho cộng đoàn về sự thống kê các gia đình Công Giáo năm 1975, Bảng thống kê thống kê 3 loại gia đình. Gia đình không lễ lạy, nhà thờ thì 4 đôi có 1 đôi ly dị. Gia đình không tròn vẹn chuyện lễ lạy, cầu nguyện chung thì 53 gia đình thì có 1 gia đình ly dị. Và rồi với gia đình đạo đức, cầu nguyện chung với nhau thì 500 gia đình mới có 1 gia đình ly dị.
Cha nhấn mạnh : “Nếu có Chúa thì gia đình chúng ta bền vững”. Cha mời gọi cung cách sống của cha, mẹ trong gia đình.
Để cứu gia đình nhân loại, Chúa đã sinh ra trong gia đình nhân loại, Ngài lớn lên từ từ và học nhiều từ cha mẹ. 6 năm đầu đời là ấn tượng của con gái từ cha mẹ, theo nghiên cứu khoa học. Có thể mình thấy trẻ Giêsu ngồi bên Mẹ Maria để cầu nguyện. Chúng ta có thể thấy được trẻ Giêsu lớn lên trong sự dạy dỗ của ông bố cần cù Giuse. Trẻ Giêsu thành hình nhờ sự giáo dục của cha mẹ, đó là giá trị đời sống trong giáo dục của gia đình Công Giáo.
Cha Tôma nhắc đến tông thư của Hội Đồng Giám Mục về gia đình. Hội Đồng Giám Mục lo lắng về gia đình. Cha mời mọi người hãy đừng coi mình là số 1 … đừng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Hội Đồng Giám Mục nói đến việc người ta không còn thấy sự linh thiêng của gia đình … nam nữ thanh niên ráp vào nhau gọi là sống thử … kết quả của tình yêu là bào thai thì dễ phá bỏ. Gia đình khó khăn vì gia đình đó không có Chúa và vì không có Chúa thì đổ vỡ thôi.
Cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại các gia đình mừng kỷ niệm hôm nay, vì vậy trong giáo xứ tổ chức các đôi hôn nhân trải qua bao khó khăn như vậy vì họ có niềm tin vào Chúa như hai người hành hương lên Gierusalem chu toàn luật định. Cha cầu chúc các đôi hôn nhân luôn giữ Chúa rrong gia đình và bền vững với nhau đúng như lời họ hứa khi họ lên Bàn Thờ thề thốt yêu thương nhau.
Sau bài chia sẻ, các đôi hôn phối mừng Hôn Phối hôm nay lập lại lời hứa sống trung thành và yêu thương nhau đến trọn đời.
Trước khi cộng đoàn nhận phép lành cuối Lễ, đại diện cho 32 đôi hôn phối mừng kỷ niệm hôm nay ngỏ lời cảm ơn Cha bề trên Chánh xứ, quý cha đồng tế, Hội Đồng Giáo Xứ và cộng đoàn.
Để đáp lời, Cha Tôma Trần Quốc Hùng cảm ơn quý vị vì quý vị bền vững qua thời gian dài để các thế hệ trẻ, các đôi hôn nhân bây giờ học tập làm sao để vượt qua khó khăn … xin chúc mừng tất cả.
Sau Phép Lành cuối Lễ, các đôi hôn phối nhận bằng Hôn Nhân.
Nhiều tấm hình ghi lại khoảnh khắc đẹp ngày hôm nay được ghi lại. Mọi người trao cho nhau niềm vui, nụ cười chân tình và ấm áp.
Nguyện xin Chúa đã thương gìn giữ các gia đình trong nhiều năm qua thì xin tiếp tục gìn giữ các gia đình ấy trong ơn nghĩa Chúa để họ sống với nhau lòng chung thủy đến trọn đời. Và cũng xin Chúa thương ban muôn ơn lành trên các gia đình trẻ, nhất là những gia đình gặp khó khăn để họ tìm được niềm vui trong đời sống gia đình và sống trọn tình vẹn nghĩa với nhau cho đến trọn đời.
Người Giồng Trôm






















Không có nhận xét nào: