CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

VIẾNG CỤ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ NHI THÂN MẪU CHA LINH HƯỚNG VINH SƠN PHẠM TRUNG THÀNH CSsR




LỜI MỞ ĐẦU:
Kính thưa Cha Vinh Sơn cùng tang quyến,
Chúng con, Ban Giảng Huấn và Học Viên Ca Trưởng, xin chia sẻ nỗi nhớ niềm đau với tang quyến vì sự mất mát người thân yêu, Cụ Cố Anna đã được Chúa gọi về Quê Trời.
Với niềm tin… “ lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”, chúng con tin chắc Cụ Cố đã gia nhập Giáo Hội Thiên Quốc. Giờ đây, chúng con xin phép dâng đôi lời kinh nguyện / cầu cho Cụ Cố Anna được trọn niềm vui khi chiêm ngưỡng Tôn Nhan Thiên Chúa cùng các Thiên Thần và các Thánh… Xin Cộng đoàn sốt sắng hiệp ý theo diễn tiến đã ghi trong tờ giấy này.
HÁT : XIN NGÔI BA THIÊN CHÚA – Kim Long (Hát ĐK và Kết ở Phiên Khúc 2)
ĐK: XIN NGÔI BA THIÊN CHÚA NGỰ XUỐNG TRÊN CHÚNG CON, BAN HỒNG ÂN CHAN CHỨA THẤM NHUẦN HỒN XÁC CHÚNG CON. BIẾN CHÚNG CON THÀNH NHỮNG CHIẾN SĨ THEO CHÚA KITÔ, THÀNH NHÂN CHỨNG NƯỚC TRỜI CHO MUÔN NGƯỜI TRONG KHẮP MỌI NƠI.
PK2: Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, Ngài là niềm ủi an kẻ than khóc, là mạch nguồn tràn lan mọi ơn phúc suối êm dịu hàn gắn những thương đau. (không hát lại ĐK).
ĐỌC KINH: 1 Kinh Lạy Cha – 1 Kinh Kính Mừng – 1 Kinh Sáng Danh –
LỜI NGUYỆN CỘNG ĐOÀN
Người hướng dẫn: Cộng đoàn thân mến. Ước chi lời cầu nguyện của chúng ta trong giờ phút này giúp chúng ta cùng chia sẻ một niềm hy vọng.
- XƯỚNG 1: Lạy Chúa, CỤ CỐ ANNA là người thân đã lìa bỏ chúng con. Xin cho CỤ CỐ được sớm về bên Chúa.
ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON (Thưa giống nhau).
- XƯỚNG 2: Xin cho những việc tốt CỤ CỐ ANNA đã làm đem lại nhiều thành quả, và còn được người khác tiếp tục.
- XƯỚNG 3: Xin tha mọi tội lỗi CỤ CỐ ANNA đã trót phạm vì yếu đuối.
- XƯỚNG 4: Xin cho hình ảnh của CỤ CỐ ANNA được in sâu trong tâm hồn chúng con luôn mãi.
Người hướng dẫn: Lạy Chúa là Cha nhân từ. Cha đã biểu lộ tình thương mãnh liệt, khi cho Con Một Cha là Đức Giêsu Kitô xuống thế chịu khổ hình thập giá vì chúng con. Giờ đây, chúng con cậy vào lòng nhân từ và quyền năng của Cha, mà xin cho người thân của chúng con là CỤ CỐ ANNA được chia sẻ vinh quang với Đức Kitô, Đấng đã đánh bại thần chết, và xin cho CỤ CỐ ANNA được tham dự vào đời sống phục sinh của Người đến muôn đời.
Cộng đoàn: Amen.
KINH VỰC SÂU
*Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn ANNA được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng.  Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn ANNA cho khỏi tù ngục, và được nghỉ yên. Amen
*Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng: "Bay hãy xin thì bay sẽ được". Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng, thương đến các linh hồn nơi lửa luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con.  Xin Chúa mở cửa Thiên Đàng cho các linh hồn ấy vào . Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen
*Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn ANNA được lên chốn nghỉ ngơi… Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
HÁT: XIN CHÚA MỞ CỬA THIÊN ĐÀNG Ngọc Linh (Hát ĐK và đủ 3 PK)
ĐK: Nguyện xin Chúa mở cửa Thiên Đàng cho linh hồn ANNA được về quê mình. Là nơi không còn tang tóc, là nơi an hưởng hạnh phúc tồn tại đến muôn đời.
PK1/ Vì Chúa ấn ghi nước rửa tội cho ANNA được rỗi. Xin cho linh hồn này sẽ thấy mặt Thiên Chúa tình thương.
PK 2/ Vì chúa đã ban Máu Thịt mình cho ANNA được sống. Xin cho linh hồn này đến hưởng nguồn hạnh phúc trường sinh.
PK 3/ Nguyện Chúa đoái thương cho mọi người trong đau thương tưởng nhớ. Luôn an tâm đợi chờ vững hy vọng được sống ngàn thu
KẾT THÚC: Niệm hương + Rảy nước thánh.
Thứ Bảy tuần 23 Mùa Thường Niên 16.9.2017
*Tư gia: 489A/23/163 Huỳnh Văn Bánh, P13, Q.Phú Nhuận

*Nhà thờ Tân Hòa 525/92 Huỳnh Văn Bánh, P14, Q.Phú Nhuận – Thánh lễ an táng 7 giờ Thứ Ba 19.9.2017

Không có nhận xét nào: