CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

CHÚA NHẬT THỨ III THƯỜNG NIÊN - NĂM B (25.01.2015)


GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
               BAN PHỤNG VỤ
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT THỨ III THƯỜNG NIÊN - NĂM B (25.01.2015)
(Mc 1,14-20)
\
Lời Mời: (Chủ Tế tùy nghi)
Anh Chị Em thân mến! Chúa Giê-su đã tuyển chọn các tông đồ đầu tiên từ những người đánh cá, quê mùa, ít học. Chúng ta hãy cầu xin Người tuyển chọn chúng ta là những người bé mọn nhất. Trong tâm tình tri ân và cảm tạ, chúng ta thân thưa với Người những ước nguyện chân thành sau đây:
1)    “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Cha cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn ý thức những lỗi lầm của mỗi người, thành tâm sám hối và tin vào ơn cứu độ mà Cha đã trao ban.

Chúng con nguyện xin Cha!

2)     “Thời kỳ đã mãn, Nước Thiên Chúa đã đến gần”. Cộng đoàn cùng cầu xin Cha cho mỗi Ki-tô hữu luôn trong tâm thế sẵn sàng để đón nhận ngày Thiên Chúa đến.

Chúng con nguyện xin Cha!

3)    Các tông đồ đầu tiên đã mau mắn đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Cha cho mọi người cùng các gia đình trong Giáo Xứ biết đáp lại lời mời gọi của Cha và dấn thân trọn vẹn cho Tin Mừng qua việc tìm kiếm và thực thi ý Cha trong bổn phận hằng ngày.

Chúng con nguyện xin Cha!

4)    Thứ Tư ngày 28/1 lễ nhớ Thánh Tô-ma A-qui-nô, bổn mạng Linh mục phó xứ - Linh hướng các giới và các đoàn thể. Chúng ta cùng cầu xin Cha thương ban nhiều ơn lành trên Ngài, cùng những ai mang Thánh hiệu.

Chúng con nguyện xin Cha!

Lời Kết: (Chủ Tế tùy nghi)
Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, xin nhận lời chúng con chân thành cầu xin và rộng ban mọi ơn lành hồn xác, giúp chúng con luôn trung thành và sống xứng đáng là môn đệ của Đức Giê-su Ki-tô, con Cha. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Không có nhận xét nào: