CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

LỄ THÁNH GIA - NĂM B (28/12/2014)



LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ THÁNH GIA - NĂM B (28/12/2014)
Lc 2,22-40
-         Lời Mời: (Chủ Tế tùy nghi)
Anh Chị Em thân mến,
Ngôi Lời của Thiên Chúa đã đến làm người, và Thánh gia thất trở nên mẫu gương tuyệt vời cho các gia đình Công Giáo. Trong năm Tân Phúc âm hóa gia đình của Giáo Hội Việt Nam, chúng ta hãy quyết tâm noi theo gương Thánh Gia và tha thiết cầu xin Chúa ban ơn trợ giúp:
1)    Việc canh tân Hội Thánh phải được bắt đầu từ mỗi gia đình. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Cha cho cho các bậc cha mẹ trong gia đình, đặc biệt trong năm Tân Phúc âm hóa đời sống này, để các gia đình Công Giáo thực sự trở nên một Hội Thánh tại gia, là nơi bảo vệ và tuyên truyền đức tin Ki-tô giáo.

Chúng con nguyện xin Cha!

2)     Thánh gia đã phải trải qua những thử thách và đau khổ trong đời sống thường nhật. Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện xin Cha cho các bậc cha mẹ trong gia đình biết chiêm ngắm và noi theo gương của Đức Maria cùng thánh Giuse, luông vâng theo ý Cha trong mọi hoàn cảnh, ý thức trách nhiệm giáo dục đức tinh và nêu gương sáng cho con cái.

Chúng con nguyện xin Cha!

3)    Hôm nay Giáo Xứ dâng Thánh lễ chúc lành cho các cặp hôn phối, và Thứ Năm ngày Mùng 1 tháng Giêng, Giáo Xứ dâng Thánh lễ mừng thọ cho quý ông bà. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Cha cho các gia đình được mừng kỷ niệm hôn phối hôm nay và quý ông bà luôn siêng năng suy niệm và sống thực hành Lời Chúa, tích cực xây dựng hạnh phúc gia đình, biết chuyên tâm cầu nguyện, sống yêu thương đoàn kết.

Chúng con nguyện xin Cha!

4)    Thứ Năm ngày Mùng 1 tháng Giêng lễ kính Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mỗi Ki-tô hữu biết chạy đến trò chuyện với Mẹ và cậy nhờ Mẹ chuyển lời cầu bầu cho ta trước Thiên Chúa.

Chúng con nguyện xin Cha!

-         Lời Kết: (Chủ Tế tùy nghi)

Chúa là nguồn gốc của mọi gia đình và là Cha của tất cả chúng con. xin nhậm lời chúng con cầu xin và giúp chúng con biết noi gương Thánh Gia thất, luôn tìm kiếm và thực thi Thánh ý Cha, hầu ngày sau xứng đáng được thông phần vinh quang và sự sống đời đời trong nhà Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: