CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIVTHƯỜNG NIÊN A (14/09/2014)


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT XXIVTHƯỜNG NIÊN A (14/09/2014)
(Ga 3,13-17)
Chủ tế: (Tùy nghi)

Anh chị em thân mến!
Thiên Chúa Cha đã dùng thập giá Đức Kitô để biểu lộ tình thương của Người dành cho nhân loại, cùng dẫn đưa chúng ta tới vinh quang và sự sống. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và tin tưởng dâng lên Cha những lời nguyện xin sau đây:

1/ Hội Thánh có sứ mạng rao giảng và làm chứng cho Đức Kitô chịu đóng đinh trên thậpgiá.  Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn hăng say với sứ mạng của mình, và lời rao giảng của Hội Thánh được nhiều người đón nhận.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

2/ Sự sống đời đời là phần thưởng cho những ai tin vào Đức Giêsu Kitô. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Cha cho mọi người trong cộng đoàn ngày càng gắn bó mật thiết với Đức Kitô qua việc học hỏi, suy niệm Lời Chúa, và tích cực tham gia các nghi thức Phụng vụ.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

3/ Chúa Giêsu đã chết trên thập giá để ban cho con người được sự sống bất diệt. Cộng đoàn cùng cầu xin Cha mở lòng cho mỗi Kitô hữu để tình yêu và sự sống lại của Chúa Giêsu biến đổi con người tội lỗi của chúng ta, biết sống xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  

4/ Con Thiên Chúa đến thế gian không phải để lên án thế gian tội lỗi nhưng để thế gian nhờ con của Ngài mà được cứu độ. Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu xin Cha ban cho chúng ta luôn biết tin tưởng vào Cha nhân từ, để mọi người được thông dự vào sự sốntg thần linh của Thiên Chúa.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

Chủ tế:
(Tùy nghi) Lạy Cha, Cha đã dùng thánh giá Đức Kitô như dấu chỉ của ơn cứu độ. Xin nhậm lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con luôn can đảm vác thập giá của mình hằng ngày mà đi theo Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.













Không có nhận xét nào: