CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Thánh lễ tuyên khấn: mãi mãi chọn Ngài


http://www.chuacuuthe.com/2014/07/thanh-le-tuyen-khan-mai-mai-chon-ngai/

VRNs (01.07.2014) -Sài Gòn- Sáng ngày 01.07.2014 vào lúc 6g, tại DCCT Sài Gòn đã diễn ra thánh lễ Tuyên khấn Trọn đời và Lần đầu cho 26 ứng sinh: 13 khấn trọn đời và 13 khấn lần đầu. Chủ tế trong thánh lễ là cha Giám tỉnh Vinh-sơn Phạm Trung Thành cùng đoàn đồng tế hơn 150 linh mục thuộc Hội Dòng và một số các linh mục thuộc các Địa phận và Dòng tu khác. Cộng đoàn tham dự thánh lễ rất đông đảo đã nói lên tình cảm quý mến của Cộng đoàn Dân Chúa dành cho Hội Dòng trong thời điểm đặc biệt khó khăn và chịu nhiều áp lực từ này.
Đúng 6g, đoàn đồng tế bắt đầu tiến vào nhà thờ ngân vang ca khúc Nhập lễ “Lên Đền Thánh.”
Đoàn đồng tế tiến vào Nhà Thờ
Đoàn đồng tế tiến vào Nhà Thờ
Mở đầu thánh lễ, cha Giám Tỉnh cám ơn quý Đức ông, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn đã luôn yêu thương, nâng đỡ và đồng hành cùng DCCT bao năm qua và hôm nay đã hiện diện tham dự thánh lễ đặc biệt này.
DSC_0566

DSC_0563

Cộng đoàn tham dự
Cộng đoàn tham dự
Tưởng cũng nên nhắc lại 13 tập sinh tuyên khấn lần đầu hôm nay đã trải giai đoạn từ 3-5 năm đào tạo ở cấp Đệ tử, Dự tập và Nhà Tập. Họ là những chàng trai đầy nhiệt huyết tông đồ, chọn và sống theo đặc sủng và linh đạo của DCCT do thánh Anphongsô thành lập, đó là rao giảng Tin Mừng cho những người nghèo bị bỏ rơi hơn cả. 13 thầy tuyên khấn vĩnh viễn hôm nay đã trải qua thời gian trao dồi kinh sử về các môn triết lý và thần học tại Học Viện DCCT Sài Gòn.
Cha Giuse Hồ Đắc Tâm giảng lễ
Cha Giuse Hồ Đắc Tâm giảng lễ
Như lời cha giảng thuyết Giuse Hồ Đắc Tâm, Bề trên tu viện Sài Gòn nói: Hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ khấn Dòng của 26 thầy. Đây là những chàng trai đầy nhiệt huyết và khát khao dấn thân theo đặc sủng và linh đạo DCCT. Như cậu bé Samuel ngày xưa, các thầy cũng thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe”. Và lời thánh Phaolô càng thúc bách hơn nữa: “Tôi coi tất cả là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi. Vì Ngài, tôi đành mất hết.”
Lời khấn Dòng là xác quyết mạnh mẽ hơn nữa cho con đường theo Chúa của người ki-tô hữu. Bài Tin Mừng được trích đọc trong Tin Mừng Mátthêu (19, 16-22), nói về lời mời gọi của Chúa dành cho anh thanh niên nhưng anh đã từ khước lời mời gọi này vì anh ta quá giàu.
Cha Giuse Hồ Đắc Tâm đã khai triển đoạn Tin Mừng này theo ba lời khấn dòng như sau:
Về lời khấn khó nghèo: Các tu sĩ khấn dòng theo đuổi lý tưởng hoàn thiện nên quyết định từ bỏ tất cả để theo Chúa Giêsu. Việc từ bỏ này không chỉ nói về việc khước từ những của cải nhưng còn đòi buộc từ bỏ những quyền lợi chính đáng mà Thiên Chúa ban như: Quyền kết hôn, quyền từ bỏ của cải vật chất mà do công sức lao động mình làm ra.
Về lời khấn khiết tịnh cha giải thích dựa vào Hiến Pháp của DCCT như sau: “Đức khiết tịnh đời tu bao hàm nghĩa vụ thủ tiết trọn vẹn trong đời sống độc thân. Đó vừa là một dấu chỉ vừa hàm chứa mầu nhiệm tình yêu của Đức Kitô và Hội Thánh.” (HP, 57)
Về lời khấn tuân phục cha dựa vào Hiến Pháp số số 71 nói như sau: “Noi gương Đức Kitô, Đấng đã đến để làm theo ý Cha và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người, các tu sĩ bằng lời khấn tuân phục, hiến cả ý chí mình cho Thiên Chúa, và buộc mình tùy thuộc các bề trên hợp pháp thể theo HP và Quy luật xác định.
Ngài cảnh giác về lời khấn này như sau: thật là tai hại nếu có những gương xấu về sự bất tuân phục và càng tệ hại hơn nữa nếu có thái độ công kích, chống đối, nói xấu, phê phán những vị có trách nhiệm trong Cộng đoàn và trong Tỉnh dòng thay vì góp ý xây dựng thì đưa đến sự phá hoại sự hiệp nhất và đức vâng lời.
Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Giám tỉnh Vinh-sơn thay mặt toàn thể Hội Dòng cám ơn các linh mục, tu sĩ nam nữ và toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa đã đến hiệp thông dâng thánh lễ hôm nay. Đặc biệt cha xin cộng đoàn cầu nguyện cho Hội Dòng trong thời điểm đầy khó khăn và áp lực từ phía Nhà cầm quyền đưa đến.
Sau đây là nội dung bài giảng của Cha Giuse Hồ Đắc Tâm:
00:00
00:00
Cha Giám Tỉnh Vinh-sơn Phạm Trung cám ơn trước khi kết thúc thánh lễ
Cha Giám Tỉnh Vinh-sơn Phạm Trung Thành cám ơn trước khi kết thúc thánh lễ

Kết thúc trong thánh lễ, cha Giám Tỉnh nói rằng hôm nay có rất nhiều những “kẻ giấu mặt”, những “kẻ không mời mà đến”. Họ đang giơ máy ảnh lên chụp hình lén lút chúng tôi để về báo cáo. Chúng tôi lập lại một lần nữa rằng: hãy để chúng tôi được tự do thờ phượng Thiên Chúa của chúng tôi. Vừa dứt lời cả cộng đoàn vỗ tay lớn tiếng như cùng đồng thanh tán thành và ủng hộ quan điểm của ngài.
DSC_0686
Thánh lễ kết thúc lúc 8g10, sau thánh lễ là tiệc chung vui cùng các tân khấn và vĩnh khấn tại khuôn viên Nhà thờ và Nhà Dòng.
Sau đây là lời cám ơn cuối thánh lễ của Cha Giám Tỉnh:
00:00
00:00
Sau đây là một vài hình ảnh tiêu biểu trong thánh lễ do anh Đức Hiệp, cộng tác viên VRNs thực hiện:
DSC_0664

DSC_0650

DSC_0643

DSC_0614

DSC_0586

DSC_0578

DSC_0573

DSC_0572

Không có nhận xét nào: