CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Con xin theo Thầy Giê-su



"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. 
Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy." (Ga 14,6)

Đường thế gian rộng thênh thang: Tiền tài, danh vọng, lạc thú, quyền lực v.v... tất cả đều sẽ qua đi, đi vào ngỏ cụt, đi vào cõi chết. Nhưng con đường của Thầy Giê-su là con đường dẫn đến sự sống, sự sống vĩnh cửu. Và Người cũng chính là sự thật. Mấy ai hiểu được sự thật theo ý Thiên Chúa. Phi-la-tô khi xử án Giê-su cũng chẳng hiểu sự thật là gì khi ông hỏi Người: "Sự thật" là gì? Xã hội hôm nay sự lừa lọc, dối trá lên ngôi đến độ người ta lầm tưởng sự giả trá lại là sự thật. Nhưng đó là sự thật theo kiểu ma quỷ, thế gian.

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con quyết tâm bước theo Ngài, con đường dẫn đến sự sống vĩnh hằng nơi mà thật sự có sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa, để rồi, con cũng được ở trong gia đình của Ngài. Amen.

Không có nhận xét nào: